MỚI NHẤT :
  • Man City hé lộ tương lai Grealish ngày ra mắt áo đấu mới
  • Sao Tottenham hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng
  • Joselu Mato: Từ khó khăn đến vinh quang tại Champions League
  • Sau Varane, MU cần chốt nhanh 2 thương vụ quan trọng
  • Sao Leverkusen chốt tương lai trước EURO 2024
  • Buổi tập quá đặc biệt, Arsenal tự tin nâng cúp vào chủ nhật
  • Yếu tố mà Sir Jim Ratcliffe quan tâm khi tìm HLV mới cho M.U
  • 4 nhiệm vụ Villa sau khi giành vé dự Champions League
  • Arsenal, Barca và Man United quan tâm ngọc quý Man City
  • ĐH tuyển Anh xuất sắc nhất của Harry Kane: Bất ngờ trung vệ M.U
  • CHÍNH THỨC! Arsenal công bố áo đấu mùa 2024/25 tuyệt đẹp
  • 8 cựu sao Arsenal có giá 0 đồng hè này
  • Trung vệ 55 triệu bảng được tiến cử đến Chelsea
  • Arsenal coi chừng! Real đã nhắm "lá chắn thép"
  • Alan Smith ca ngợi cầu thủ 'có mặt khắp mọi nơi' của M.U
  • Huyền thoại Arsenal dự đoán trận Man City - West Ham
  • 10 cựu cầu thủ M.U ở diện chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2024
  • Giám đốc điều hành Premier League sẽ dự khán trận Arsenal thay vì Man City
  • Ethan Williams - "Người hùng" của Quỷ đỏ, là ai?
  • Lần đầu tiên trong lịch sử: Cúp Premier League có mặt ở Emirates đợi Arsenal vô địch
  • Greenwood đắt hàng, thêm bến đỗ tiềm năng
  • Man Utd lên kế hoạch chia tay 3 cầu thủ
  • Rõ số phận VAR tại Premier League mùa tới
  • Cú hích đến với Chelsea ở thương vụ Osimhen
  • Rio Ferdinand: 3 thương vụ thành công của M.U 10 năm qua
  • TP.HCM I đại thắng, Nhật Bản tái ngộ Triều Tiên ở chung kết U17
  • XONG! Man City đón tổn thất lớn ở chung kết FA Cup
  • Liệu Barca có thực sự hạnh phúc khi Xavi ở lại?
  • Xác nhận: Juve sa thải Allegri
  • Bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool hè này nên là một "số 6"
  • Rivaldo nêu tên cầu thủ Real giỏi hơn Mbappe
  • Hành động của các cổ động viên là sự phản bội đối với Postecoglou
  • Huyền thoại Thái Lan muốn HLV Kiatisuk đem về HCV SEA Games, khó trở lại Việt Nam
  • Điều kiện để Arsenal bán đứt Smith Rowe
  • 3 câu hỏi cho Barca ở trận đấu với Almeria
  • Ten Hag và Bruno gây bão sau chiến thắng
  • NÓNG! HLV Mikel Arteta nói về việc rời Arsenal
  • Manchester United của ngày hôm nay có đủ sức "quyến rũ" Ollie Watkins?
  • Ancelotti thực hiện kế hoạch mới cho Bellingham
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Bình luận: Cảm ơn U23 Thái Lan!

    23:36 Thứ tư 10/06/2015

    U23 Việt Nam phải cảm ơn U23 Thái Lan bởi nhờ thất bại 1-3, thầy trò Toshiya Miura đã nhận ra họ còn quá nhiều việc phải làm để có thể thỏa giấc mộng

    U23 Việt Nam phải cảm ơn U23 Thái Lan bởi nhờ thất bại 1-3, thầy trò Toshiya Miura đã nhận ra họ còn quá nhiều việc phải làm để có thể thỏa giấc mộng vàng SEA Games

    Bình luận: Cảm ơn U23 Thái Lan!
    4 trận ra quân toàn thắng, ghi tới 16 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn, U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu được xếp vào loại tốt nhất trong lịch sử các kì SEA Games. Tấm vé bán kết mà HLV Toshiya Miura đặt ra trước ngày sang Singapore bỗng nhiên trở thành mục tiêu dễ như trở bàn tay.

    Không ít tờ báo trong khu vực đã đưa U23 Việt Nam “lên mây”, thậm chí sánh ngang đương kim HCV SEA Games Thái Lan. Nhưng trận hạ màn bảng B đã khiến tất cả phải thay đổi quan điểm! U23 Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp khác. Còn U23 Việt Nam? Những điểm yếu vốn được che đậy bằng những chiến thắng vừa qua đã hiện rõ trước mắt thầy trò Toshiya Miura.

    Đầu tiên, phải thừa nhận rằng đây là trận đấu mà cả 2 phía đều có những toan tính do đã chắc chắn giành vé vào bán kết. U23 Việt Nam không sử dụng những nhân tố trụ cột như Ngọc Hải, Minh Long, Huy Toàn, Ngọc Thắng, Công Phượng hay Mạc Hồng Quân. Còn U23 Thái Lan cũng đâu nhất thiết phải dùng Singmui, Yooyen, Narubadin, Sriyankem, Kesarat, Songkrasin hay Rungrat,…

    Cứ cho rằng đây là đội hình B của 2 đội thì U23 Việt Nam hoàn toàn yếu thế. Số cơ hội mà đội bóng của ông Miura tạo ra ít hơn hẳn. Kèm với đó là thế trận chẳng mấy sáng sủa và nó đã được cụ thể hóa trên bảng tỉ số! 3-1 cho U23 Thái Lan.

    Những cái tệ vốn chưa hoặc đã bộc lộ nhưng chưa rõ của U23 Việt Nam ở 4 trận đấu trước đã hiện rõ khi họ đụng độ 1 đối thủ như U23 Thái Lan. Đó là khoảng trống mênh mông giữa 2 hậu vệ biên và 2 trung vệ. Nếu không tin, hãy xem lại bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam. Ở tình huống ấy, Pakorn dễ dàng thoát xuống ghi bàn như chốn không người. Bàn thua thứ 3 của U23 Việt Nam cũng xuất phát từ sự phối hợp không tốt giữa hậu vệ biên và trung vệ dù Tristan Do đã có tình huống ghi bàn xuất thần.

    Nhưng cái tệ nhất của U23 Việt Nam chính là bản lĩnh và tinh thần. Chúng ta khởi đầu rất tốt nhưng có vẻ như nó chỉ che đậy được một phần sự sợ hãi khi phải đụng độ Thái Lan. Biểu hiện rõ nhất của sự yếu kém về tâm lí là sai lầm, mà ở trận này, hàng thủ U23 Việt Nam có quá nhiều vấn đề. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn cái cách Tiến Dũng xử lý nghiệp dư và sau đó bị trừng phạt bởi quả 11m là biết các cầu thủ của ông Miura chưa xóa bỏ được căn bệnh cố hữu là tâm lý căng cứng, run rẩy.

    Cần nhớ rằng Tiến Dũng cũng là 1 trong những nhân tố chính rất được HLV Miura tin dùng. Đây không hoàn toàn là miếng ghép dự bị để rồi lấy đó làm lý do bao biện cho thất bại. Bên cạnh đó là rất nhiều pha xử lý luống cuống của Thanh Hiền, Mạnh Hùng, người vốn đeo băng thủ quân và được đánh giá là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất bên phía U23 Việt Nam.

    Bình luận: Cảm ơn U23 Thái Lan!
    Kinh nghiệm thì chưa thấy đâu nhưng trên sân, các cầu thủ U23 Việt Nam thua hoàn toàn người Thái ở sự tự tin, chất liệu để có thể chơi bóng theo cách của mình. Xin nhắc lại một lần nữa là ở trận này, U23 Thái Lan cũng không sử dụng những nhân tố tốt nhất hiện có của họ. Ấy vậy mà họ ra sân với 1 bản lĩnh khác, sẵn sàng bùng nổ khi cần và nhún nhường, chờ thời cơ.

    Còn U23 Việt Nam? Ấy là sự nóng vội. Biểu hiện rõ nhất là quá nhiều đường chuyền sai đích, không địa chỉ, phất bóng dài theo kiểu cầu may. Lối chơi này có thể gây khó dễ cho các hàng thủ nghiệp dư của Brunei hay Đông Timor nhưng chắc chắn không làm khó U23 Thái Lan.

    Có vẻ như sự thiếu tự tin cũng ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng xử lý bóng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đã không ít lần các tiền đạo áo đỏ để bóng trượt khỏi chân tới 1-2m, tiếp đó là những đường chuyền nửa vời, vừa phá sức đồng đội, vừa đặt hàng thủ vào thế báo động đỏ.

    Thất bại trên đã khiến U23 Việt Nam đánh mất khá nhiều lợi thế ở bán kết. Chúng ta phải chơi trận bán kết 1 vào thời điểm nắng nóng và phải đụng đội nhất bảng A (Myanmar). Tuy nhiên, nó cũng giúp HLV Toshiya Miura nhận ra rằng ông còn quá nhiều việc phải làm để có thể giành quyền vào chung kết và xa hơn là thỏa giấc mộng vàng SEA Games.

    Vậy thì thà để thua và rút kinh nghiệm, sửa sai còn hơn toàn thắng để rồi không biết mình, biết người. Hãy cảm ơn U23 Thái Lan! Hi vọng rằng chúng ta có thể vượt qua bán kết và nếu có gặp lại người Thái ở trận đấu cuối cùng, đội quân của ông Miura sẽ thể hiện 1 lối chơi tự tin hơn…

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...