(BongDa.com.vn) – Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo The News Paper của Singapore, “cô gái vàng” của bơi lội Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết bản không hề cảm thấy chán với cảm giác hễ “xuống nước là có vàng”.
Tính đến thời điểm sáng ngày thi đấu 11/6 của SEA Games 28, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 7 huy chương vàng. Thành tích này thật sự rất ấn tượng với không chỉ người hâm mộ Việt Nam, mà cả làng báo chí thế giới. Nhiều ngày qua, hình ảnh Ánh Viên cùng những tấm HCV giành được luôn xuất hiện trên các mặt báo của Singapore, Malaysia hay Thái Lan,…
Nhưng Ánh Viên vẫn chưa muốn dừng lại. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo The News Paper của Singapore, kình ngư chưa tròn 19 tuổi này nhấn mạnh không bao giờ cảm thấy chán trong việc chinh phục những tấm HCV. Cô nói: “Khi bước vào tranh tài ở một giải đấu, điều duy nhất tôi muốn là giành càng nhiều HCV có thể. Trước khi xuống nước, tôi biết mình có thể giành chiến thắng và cảm thấy rất hạnh phúc khi chinh phục được mục tiêu đề ra.“
Cũng theo Ánh Viên, thành công đạt được ở SEA Games 28 không hề khiến cô ngủ quên trên chiến thắng. Kình ngư này tiết lộ kế hoạch táo bạo “bơi thẳng sang Olympic” diễn ra vào năm sau ở Rio (Brazil), và cự ly cô đặt kỳ vọng nhiều nhất chính là 400 mét hỗn hợp cá nhân và 400 mét tự do.