MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Pratama Arhan: Tôi chưa dám nhận là hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á

    17:15 Thứ năm 18/05/2023

    Pratama Arhan, hậu vệ trái của U22 và tuyển quốc gia Indonesia, tự nhận anh và đồng đội đã vươn tới đẳng cấp top đầu khu vực sau khi giành tấm HCV SEA Games 32.

    Pratama Arhan: Tôi chưa dám nhận là hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á - Bóng Đá

    Pratama Arhan ăn mừng chức vô địch SEA Games 32 cùng U22 Indonesia. Ảnh: Bảo Ngọc.

    “Với tấm HCV SEA Games 32, có thể nói Indonesia đã khẳng định vị thế hàng đầu ở sân chơi Đông Nam Á. Thế hệ hiện tại của chúng tôi còn có thể hay hơn nữa ở khu vực”, Pratama Arhan chia sẻ với Zing sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games tối 16/5. Pratama Arhan đã cùng đồng đội đánh bại Thái Lan với tỷ số 5-2 để giành HCV đại hội thể thao khu vực, HCV đầu tiên của người Indonesia sau 32 năm chờ đợi.

    “Tôi đã không thể dự SEA Games trước tại Việt Nam, nơi đồng đội của mình giành HCĐ. Cảm giác thật tuyệt khi năm nay tôi có thể góp sức giúp đội tuyển đổi màu được huy chương”, Arhan nói tiếp.

    Tại SEA Games 32, Arhan đá chính hầu hết trận của U22 Indonesia. Anh nhận thẻ đỏ ở bán kết với U22 Việt Nam nên phải làm khán giả tại trận tranh HCV. “Tôi cũng có chút tiếc khi bị thẻ đỏ trận đấu đó nên không thể đá trận cuối. Tuy nhiên là cầu thủ, ai cũng muốn làm tốt nhất cho đội bóng của họ. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế. Tôi cũng tự hào về các đồng đội của mình”, Arhan nói về tấm thẻ đỏ.

    Pratama Arhan: Tôi chưa dám nhận là hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á - Bóng Đá

    Arhan (số 12) là điểm sáng ở biên trái U22 Indonesia. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Pratama Arhan sinh năm 2001, là hậu vệ trái số một của Indonesia thời điểm hiện tại. Anh là một trong những phát hiện của HLV Shin Tae-yong ở đội U19, đã được đôn lên U23 và đá chính ở tuyển quốc gia Indonesia khi mới 20 tuổi.

    Năm 2021, Arhan cùng tuyển Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup 2020 còn anh là cầu thủ trẻ hay nhất giải. Những cú ném biên, đá phạt chính xác và uy lực của Arhan giúp anh được chú ý, coi là một trong những hậu vệ tấn công hay nhất khu vực.

    “Tôi biết ơn HLV Shin Tae-yong, người đã có ảnh hưởng lớn tới lứa cầu thủ hiện tại của Indonesia và giúp tôi có được như ngày nay. Tôi không dám nhận mình là hậu vệ trái số một Đông Nam Á vào lúc này nhưng sẽ cố gắng để đạt được điều đó trong tương lai”, Arhan nói.

    Năm 2022, Arhan xuất ngoại sang Nhật Bản thi đấu cho Tokyo Verdy ở J2 League, mới đá 1 trận chính thức đến nay. “Tôi nghĩ tôi còn phải cố gắng cải thiện bản thân hơn nữa. Tôi cũng biết nhiều cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản”, Arhan chia sẻ.

    Bảo Ngọc | 17:00 18/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...