MỚI NHẤT :
  • Cựu sao Bayern tin đội bóng cũ là ứng cử viên vô địch Champions League
  • Glen Johnson ủng hộ thương vụ 87 triệu bảng của Chelsea
  • Vì sao Amrabat đá chính thay Mainoo trước Galatasaray?
  • Thierry Henry phủ nhận tài năng của Nick Pope
  • Bayern đẩy M.U chìm dưới đáy; Inter vẫn có điểm dù bị dẫn 3 bàn
  • 3 điều rút ra sau trận hòa của MU trước Galatasaray
  • Bùng nổ 10 phút cuối, Real duy trì mạch toàn thắng
  • Joao Cancelo ngả mũ với tiền vệ Barca
  • Pháo thủ rền vang, tiến thẳng vào vòng 16 đội Champions League
  • Michael Owen so sánh Kai Havertz với cựu ngôi sao Quỷ đỏ
  • Sao M.U bị chỉ trích: "Một đêm khủng khiếp"
  • Công làm Onana phá, Man United mất điểm khó hiểu trước Galatasaray
  • Pellistri có lẽ đã "đá văng" Man Utd khỏi Champions League
  • "Không nói nhiều, chỉ cần chuyền bóng cho Icardi"
  • Cầu thủ đẳng cấp hàng đầu năm 2021 đã trở lại với Man Utd
  • CHÍNH THỨC! Nantes bổ nhiệm HLV trưởng Jocelyn Gourvennec
  • Chelsea phớt lờ, PSG chuẩn bị thâu tóm "báu vật Brazil"
  • NÓNG! "Cú lừa" 25 triệu euro xuất hiện ở Chelsea
  • Edin Terzic gọi Mats Hummels như một vị thần bóng đá
  • Juventus theo dõi chặt chẽ tiền vệ Roony Bardghji của Copenhagen
  • Messi khiến Inter Miami đánh mất điều gì?
  • Arteta khen tấm tắc học trò
  • HLV Park Hang-seo khẳng định 1 điều về tương lai với báo Hàn
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Dortmund trước Milan
  • Fred đột nhập đại bản doanh M.U trước trận gặp Galatasaray
  • Xác nhận! Với 34 triệu, Arsenal sẽ sở hữu "trò cưng" của Xabi Alonso
  • Zinchenko hồi sinh mạnh mẽ
  • Dimitar Berbatov cảnh báo Mainoo
  • "Cảm giác như Bernabeu ở một đẳng cấp khác"
  • 5 trận tiếp theo của Arsenal sau khi dẫn đầu Premier League
  • Werner thất bại ở Chelsea, mất tích ở Leipzig: Vì sao M.U vẫn theo đuổi?
  • Osimhen đang đếm ngày rời Napoli
  • 6 mục tiêu Aston Villa theo đuổi để khuynh đảo Premier League
  • "Song Joao" khẳng định người Bồ Đào Nha vẫn "có giá" ở Barca
  • M.U và Chelsea chú ý, Martinez có quyết định cho tương lai
  • Klopp gạch tên 2 ngôi sao Liverpool khỏi đội hình
  • Ancelotti ca ngợi mục tiêu trên hàng công của Chelsea
  • Ferdinand chỉ ra con đường giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Cú "quay xe" gây choáng của Sir Jim Ratcliffe
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Barcelona và Xavi
  • HLV U22 Indonesia: Chính Thái Lan khơi mào cho cuộc ẩu đả

    06:10 Thứ tư 17/05/2023 | 1

    HLV trưởng Indra Sjafri của U22 Indonesia thất vọng khi không chỉ đội ngũ trợ lý và cầu thủ Thái Lan mà học trò của ông cũng tham gia cuộc ẩu đả ở chung kết SEA Games 32 tối 16/5.

    “Đó là chuyện không được phép xảy ra ở trận chung kết SEA Games và bất kỳ trận đấu bóng đá nào. Tôi thấy chuyện này bắt đầu từ hành động của các thành viên U22 Thái Lan. Khi họ gỡ hòa 2-2, một số thành viên đội bạn chạy ra tận băng ghế Indonesia để ăn mừng. Điều đó khơi mào cho sự điên rồ ở cuối trận chung kết”, HLV Indra Sjafri chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận thắng 5-2 U22 Thái Lan tối 16/5.

    Ông tiếp tục: “Sau đó, U22 Indonesia dẫn ngược 3-2, một số thành viên đội tôi đã chạy sang khu kỹ thuật của Thái Lan làm điều tương tự. Đó là hành vi không thể chấp nhận. Tôi không tha thứ cho bất kỳ thành viên nào làm vậy”.

    Tại SVĐ Olympic, U22 Indonesia vượt qua Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 32, qua đó giành HCV đại hội sau 32 năm. Đằng sau chức vô địch xứng đáng của Indonesia là hình ảnh xấu xí mà cả đội bóng này lẫn đối thủ Thái Lan để lại. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ sau 90 phút, U22 Indonesia ăn mừng hụt, bị Thái Lan gỡ hòa và khiêu khích. Cả ban huấn luyện và cầu thủ đội bóng xứ vạn đảo không chấp nhận điều này nên đã phản ứng dẫn tới ẩu đả.

     - Bóng Đá

     HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Khi được hỏi về thông điệp được sử dụng để ổn định tinh thần cộng sự và các học trò, HLV Sjafri chia sẻ: “Một số cầu thủ Indonesia đã phải trả giá cho hành động của mình bằng thẻ đỏ. Tôi đã gọi các cầu thủ lại và bảo họ cần bình tĩnh vì chúng tôi có thể chơi bóng tốt hơn Thái Lan. Tôi cũng bảo họ rằng điểm mấu chốt của chiến thắng là Indonesia có thể tung những phương án dự bị tốt nhất vào sân trong khi bên Thái Lan thì không”.

    Nói về tình huống ăn mừng hụt, HLV Sjafri cho biết: “Tôi thấy trọng tài cho bù giờ 9 phút, tôi chờ đến hết khoảng thời gian đó thì ăn mừng nhưng không hiểu sao trận đấu lại có thêm 2 phút nữa. Như vậy thời gian bù giờ trận này lên tới 11 phút”.

    Trước khi giành HCV SEA Games 32, HLV Sjafri từng ở rất gần danh hiệu này khi dẫn dắt lứa 1997-2000 của U22 Indonesia năm 2019. Ở kỳ đại hội tổ chức tại Philippines, đoàn quân HLV Sjafri vào tới chung kết nhưng thua U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

    Trả lời câu hỏi của Zing về cơ hội giành HCV SEA Games năm nay của U22 Indonesia có bị ảnh hưởng nếu HLV Park còn gắn bó với Việt Nam, HLV Sjafri bình thản: “Từ góc độ của mình, tôi không muốn bình luận. Dù là tôi hay HLV khác, với Indonesia, chúng tôi sẽ chiến đấu đầy quyết tâm trước mọi đối thủ”.

    Cuối cùng, HLV Sjafri hạnh phúc khi lần thứ hai giành danh hiệu với một đội tuyển Indonesia tại Phnom Penh sau chức vô địch U22 Đông Nam Á 2019. Ông nói lời cảm ơn các cầu thủ và các CLB ở giải VĐQG đã nhả quân để U22 Indonesia có đội hình tốt nhất.

    Bảo Ngọc | 05:35 17/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...