MỚI NHẤT :
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến CLB sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Quên Công Phượng đi, HLV Miura đã chọn Văn Thắng

    01:00 Thứ tư 23/09/2015

    Gần như chắc chắn, ở cuộc đối đầu với Iraq và thậm chí cả Thái Lan tới đây, HLV Miura sẽ không trao cơ hội cho Công Phượng.

    Gần như chắc chắn, ở cuộc đối đầu với Iraq và thậm chí cả Thái Lan tới đây, HLV Toshiya Miura sẽ không trao cơ hội cho Công Phượng. Thay vào đó, nhà cầm quân người Nhật sẽ triệu tập Văn Thắng của XSKT Cần Thơ.

    Quên Công Phượng đi, HLV Miura đã chọn Văn Thắng
    HLV Miura đã chấm Văn Thắng. Ảnh: TT&VH.

    Vòng cuối V-League 2015 diễn ra vào Chủ Nhật vừa qua, thay vì lên Đồng Tháp chứng kiến B.Bình Dương đăng quang ngôi vô địch hay tới sân 19-8 của Sanna Khánh Hòa để theo dõi các cầu thủ trẻ HAGL thi đấu, HLV Miura lại quyết định bay vào Quảng Nam để dự trận đấu giữa QNK Quảng Nam với XSKT Cần Thơ. Một trận đấu không có nhiều ý nghĩa về mặt cục diện hay chuyên môn, nhưng ở đó có một nhân vật khiến cho nhà cầm quân người Nhật đau đầu suốt nhiều ngày qua, đó chính là Lê Văn Thắng.

    HLV Miura vốn là người yêu thích sự ổn định lẫn kinh nghiệm, và thực tế là ông rất ít khi muốn có những sự xáo trộn trong đội hình. Những người đã gắn bó với nhà cầm quân người Nhật được một thời gian và nhận sự tin tưởng đều dễ dàng có vé lên tuyển ở mỗi lần triệu tập. Tuy nhiên, phong độ ghi bàn ấn tượng của Văn Thắng và Đình Tùng khiến cho ông rơi vào thế khó trước áp lực của dư luận. Cả hai nằm trong tốp đầu “Vua phá lưới”, thậm Văn Thắng chí còn phá kỷ lục trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử V-League, với 16 lần lập công.

    Lối chơi của Văn Thắng dựa trên tốc độ, sự đơn giản và dứt điểm hiệu quả. Rõ ràng, tiền đạo gốc Thanh Hóa là một sự lựa chọn lý tưởng cho HLV Miura lúc này, nhất là khi nhiều khả năng ông sẽ chọn cho ĐT Việt Nam lối chơi phòng ngự phản công trước Iraq và Thái Lan tại khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á tới đây. Nếu cả Văn Thắng lẫn Đình Tùng đều được triệu tập trong lần này thì cũng chẳng ai lấy đó làm điều quá bất ngờ.

    Với Công Phượng, có lẽ chân sút 20 tuổi này sẽ phải chờ tới năm 2016 hoặc hài lòng với một suất cùng ĐT U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Ở V-League 2015, Công Phượng chỉ có 6 bàn thắng. Những vòng cuối, anh thi đấu tương đối mờ nhạt và không thể hiện được nhiều vai trò trong những trận đấu thành công của đội bóng phố Núi.

    Quan trọng hơn cả, như cách HLV Miura lý giải, đây không phải thời điểm thích hợp để gọi Công Phượng lên tuyển. Nhà cầm quân người Nhật không muốn cậu học trò trẻ đầy tài năng chịu nhiều áp lực, mà muốn anh có sự thoải mái và khát khao nhất có thể. Tức là ông sẽ chỉ trao cơ hội cho ngôi sao gốc Nghệ An ở những trận cầu không đặt nặng mặt kết quả trong thời gian tới.

    Đông Hưng - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...