Sau khi chia tay HLV Graechen, bầu Đức đã cậy nhờ chuyên gia giàu kinh nghiệm Nguyễn Văn Vinh nhằm đưa HAGL thoát hiểm.
Hôm 16/8, chỉ một ngày sau trận thua trước Đồng Tháp, HAGL đã quyết định sa thải HLV Graechen. Quyết định này tất nhiên đã không vấp phải sự phản đối nào, bởi sau chuỗi thành tích bết bát thì đây là điều duy nhất mà phía HAGL có thể làm để cứu vớt đội bóng.
Thế nhưng sau khi sa thải Graechen, không ai có thể chắc rằng đội bóng này sẽ chơi tốt trong 5 trận đấu còn lại của V-League. Lẽ ra phía HAGL phải chủ động chia tay chiến lược gia người Pháp sớm hơn thay vì ‘nước đến chân mới nhảy’ như trong tình cảnh hiện tại.
Trên thực tế thì ban lãnh đạo HAGL không phải không biết tình hình của toàn đội. Nhưng, cái khó của họ là không biết bắt đầu từ đâu bởi nhìn chỗ nào cũng thấy hỏng. Rồi sau đó đành phó mặc cho số phận, chính sự thiếu kiên quyết và buông xuôi này đã khiến HAGL phải lãnh hậu quả như ở thời điểm hiện tại.
Không ai bảo HAGL là một đội bóng kém cỏi, nhưng cái sai của đội bóng này là không đánh giá được đúng sức mạnh của bản thân. Họ bắt đầu để lộ ra những sai lầm ngay từ giai đoạn chuẩn bị mùa giải 2015 khi quyết định chia tay một loạt ‘lão tướng’ và thay vào đó là những cầu thủ trẻ mới tuổi ‘mười chín đôi mươi’ mặc cho rất nhiều chuyên gia can ngăn. Để rồi sau nửa mùa giải họ mới bắt đầu vá lỗi bằng những bản hợp đồng mang tính chất ‘tạm bợ’. Kết quả, sự nôn nóng cộng với một đội hình thiếu kinh nghiệm trận mạc đã lấy đi của HAGL quá nhiều thứ mà lẽ ra họ không đáng phải mất nếu chịu suy xét, hay chịu tiếp thu.
Trong nỗ lực thoát hiểm, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã đến Pleiku theo lời mời của bầu Đức để cố vấn cho ban huấn luyện mới. Ông Vinh từng là Giám đốc kỹ thuật và là cố vấn chuyên môn cho bầu Đức vào giai đoạn hoàng kim của HAGL với hai chiếc cúp vô địch V-League 2003 và 2004. Dù đã chia tay HAGL từ khá lâu, song ông Vinh vẫn thường xuyên theo dõi sát tình hình của đội bóng này.
Trước đó, chính ông Vinh là người đã không ít lần đưa ra những lời khuyên cho đội bóng phố Núi trong đó có cả việc khuyên bầu Đức không nên sa thải các cầu thủ chơi cho HAGL mùa trước để lấy chỗ cho lứa cầu thủ trẻ… Hay chính ông cũng từng là người bày tỏ sự xót xa khi phải chứng kiến ‘lứa gà nòi’ của bầu Đức bị HLV Miura quần cho tới tả khi lên tuyển. Bởi vậy, với cái tài và cái tâm vẫn còn nguyên vẹn với đội bóng phố Núi, tất cả đều hy vọng ông Vinh sẽ cùng với ông Tuấn tìm được cách giúp đội bóng này vượt qua ‘cơn nguy khó’.
Nhưng cũng phải thừa nhận, HAGL lúc này cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc… xuống hạng. Với việc V-League chỉ còn 5 vòng đấu cơ hội của HAGL chưa hết nhưng không nhiều. Cuối tuần qua, Đồng Nai đã bất ngờ thắng đậm Thanh Hoá 5-2 và điều này đã khiến HAGL khó càng thêm khó, bởi trận thắng này, Đồng Nai đã bỏ xa HAGL 3 điểm. Bởi thế, nhiệm vụ giúp HAGL trụ hạng với ông Vinh và ông Tuấn được ví như ‘điệp vụ bất khả thi’. Nếu HAGL không thắng được SLNA ở trận đấu vào cuối tuần này thì họ sẽ mất tinh thần khi đến làm khách trước Đồng Nai ở vòng 23.
Bây giờ, có nói gì về HAGL cũng là thừa. Có lẽ điều duy nhất mà đội bóng này có thể làm bây giờ là giải phóng áp lực tinh thần cho các cầu thủ, giúp họ tự tin hơn trong chặng đường đầy chông gai còn lại. Vẫn biết là muộn nhưng ‘còn nước còn tát’.