MỚI NHẤT :
  • Lo sợ 1 điều, BTC V-League đưa ra thông báo
  • Guardiola: 'Chờ Arsenal sẩy chân? Sai lầm lớn, hãy quên đi'
  • Sao Arsenal được đánh giá xuất sắc không kém Cole Palmer
  • Thần đồng Brazil bắn thông điệp đến Chelsea
  • Tottenham có ưu thế lớn trên TTCN
  • Thắng HAGL, HLV Hà Nội chỉ ra thực trạng đáng buồn của cầu thủ Việt Nam
  • Rio Ferdinand kỳ vọng 3 ngôi sao giúp Man United đánh bại Man City
  • Real mất trụ cột ở chung kết Champions League
  • Liverpool lạnh lùng, phớt lờ nguyện vọng cuối của Jurgen Klopp
  • Arsenal được khuyên “cướp” mục tiêu Man United và Chelsea
  • Được Bayern theo đuổi, De Zerbi nhanh chóng ra điều kiện với Brighton
  • HLV HAGL tiến cử 4 cầu thủ lên tuyển Việt Nam
  • Chelsea chiêu mộ thành công 'ảo thuật gia' 17 tuổi xứ Samba, giá 65 triệu euro đắt kỷ lục
  • Cảnh sát ngăn chặn ẩu đả ở trận Southampton - West Brom
  • Tân binh Chelsea được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • SỐC! 'Cạn tàu ráo máng', Juventus ép Allegri chịu thiệt phí đền bù
  • Mourinho: "Cậu ấy là vẻ đẹp của bóng đá, là niềm tự hào của tôi"
  • "Một nỗi xấu hổ với Man City và Premier League"
  • Rời M.U, Varane được trải thảm đỏ tới bến đỗ mới
  • Klopp: "Tôi sẽ bỏ phiếu loại bỏ VAR"
  • Henry dự đoán tân vương Premier League 2023/24
  • Vì sao đàm phán gia hạn của Tuchel với Bayern sụp đổ?
  • Harry Redknapp: West Ham sẽ giúp Arsenal vô địch
  • Người thay thế Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về áp lực ở U19 Việt Nam
  • Real Madrid dùng bài mua Bellingham để chiêu mộ Wirtz
  • Postecoglou vs Pochettino: Ai xuất sắc hơn mùa này?
  • Xếp hạng dàn sao M.U: Rashford chìm nghỉm; Cặp sao gánh đội
  • 10 màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của Chelsea ở Premier League
  • Tạm biệt Klopp - huyền thoại người Đức của Premier League
  • Dàn sao Arsenal rạng rỡ trước trận đấu Everton
  • Barca chốt 2 HLV thay thế Xavi
  • Mbappe muốn Real Madrid làm một điều trước EURO 2024
  • Xuất hiện ở Coppa Italia, tuyển trạch viên Liverpool xác định tân binh
  • 5 'báu vật' vừa vô địch giải U18 của Man United
  • Arteta phản ứng đẳng cấp khi Son hỏng ăn trước Man City
  • Jurgen Klopp xứng đáng với những lời tán dương ở Anfield
  • Bà xã nói thẳng lý do HLV Kiatisak chia tay CLB CAHN
  • CHÍNH THỨC! Cole Palmer thắng giải lớn
  • Đếm Ngược 2 Ngày Tới Hội Nghị Định Hướng Tương Lai: Fine-tune Your Fortune
  • Chuyện hỗn loạn ở Barca: Xavi đúng và không đúng
  • Jose Mourinho: Mưu sự tại nhân…

    22:53 Thứ ba 26/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Khổng Minh Gia Cát Lượng được xem là nhân vật xuất chúng nhất. Suốt hơn 20 năm làm thừa tướng cho nhà Thục, vị mưu thần có biệt danh Ngoạ Long tiên sinh này đã tạo nên biết bao trận đánh đi vào lịch sử. Nhưng cuối cùng, cho đến ngày tạ thế, Khổng Minh vẫn không thể giúp Thục Hán thống nhất Trung Nguyên. Lý do theo giải thích của Khổng Minh là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

    Nếu ai đã xem La Quán Trung miêu tả Khổng Minh mượn được cả gió đông để phá quân Tào trong trận Xích Bích thì liệu có tin rằng ông chịu thua ông trời hay không? Với tài thao lược và dự liệu như thần, có điều gì mà ông không làm được?

     - Bóng Đá

     Manchester United liên tục sẩy chân và bị Man City bỏ xa trên bảng xếp hạng Premier League.

    Nhưng cuối cùng Khổng Minh vẫn không phải là nhân vật thần thánh đủ sức thay trời đổi đất. Như ông nói, dù tài cao đến đâu thì mình vẫn là người phàm, mà đã là người phàm tính thì không bằng trời tính.

    Nói đâu xa trong trận Xích Bích, dù có cơ hội truy cùng giết tận Tào Tháo không còn manh giáp, nhưng cái sai của Khổng Minh là cho Quan Vân Trường giữ ải cuối cùng trên đường Tào Tháo thoát thân. Nếu người giữ ải cuối ấy là Triệu Tử Long hay Trương Phi thì Tào Tháo chết chắc.

    Khi Tào Tháo chết thì thế lực phương Bắc chắc chắn suy yếu, Thục Hán đâu phải vừa lo chống Ngô vừa phải ngăn Tào. Nhưng cuối cùng Tào Tháo vẫn thoát do phút yếu lòng của Quan Vân Trường (trả ơn Tào Tháo trước đó). Nhiều năm sau, trong trận đánh tại Thượng Phương Cốc, Khổng Minh đã có thể giết cha con Tư Mã Ý – đối thủ lớn nhất trong đời – trong biển lửa. Nhưng ngay tháng 9 mà trời lại đổ mưa. Vậy là nhà Tư Mã thoát chết, tạo nên nhà Tấn, đánh bại Thục – Ngô và thống nhất Trung Nguyên. Đó chẳng phải ý trời là gì?

    Hơn 2000 năm sau, người ta gọi Jose Mourinho là Khổng Minh Gia Cát Lượng trong bóng đá. Dụng binh như thần tạo nên nhiều chiến công vĩ đại. Porto – CLB của Bồ Đào Nha lại vô địch Europa League và Champions League hai mùa liên tiếp. Đến Chelsea giúp CLB thống trị Premier League và tạo nên đế chế màu xanh. Sang Real Madrid phá thế độc tôn của Barcelona. Đến Inter Milan tạo nên cú ăn 3 vĩ đại. Chuyển qua Man United khi CLB trong thời kỳ suy thoái cũng có ngay 3 danh hiệu trong mùa đầu tiên. Bao nhiêu đó cho thấy Mourinho xuất chúng và quái kiệt đến mức nào.

    Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, mùa giải thứ hai ở các CLB luôn mang đến nhiều thành công cho Mourinho. Đó là lý do vì sao người ta kỳ vọng mùa này Man United sẽ trở lại làm vua nước Anh cũng như tung hoành Châu Âu.

    Có bột mới gột nên hồ, Jose Mourinho được tạo mọi điều kiện để mang lại thành công. Để giải phóng Paul Pogba, đã có tân binh Nemanja Matic. Nhằm giải quyết khâu ghi bàn, thì đây, Romelu Lukaku giá 75 triệu bảng hạ cánh xuống Old Trafford. Xây chắc thêm hàng phòng ngự, mua ngay Victor Linderlof. Nhằm cắt đứt tàn dư triều đại của David Moyes hay Louis Van Gaal, Mourinho đã đẩy Wayne Rooney về Everton.

    Thế nhưng, sau tất cả, mọi tính toán của Jose Mourinho đều gặp ít nhiều sai biệt, hay đúng hơn là ngoài tầm với của Người đặc biệt. Pogba được giải phóng và toả sáng thật nhưng rồi Man United lại lệ thuộc vào cựu ngôi sao Juventus quá nhiều.

    Khi Pogba chấn thương hay bị thẻ phạt, Quỷ đỏ thi đấu thiếu ý tưởng và chẳng có bản sắc. Lukaku sau chục trận đầu ghi bàn như cái máy bỗng “chân gỗ” đến khó ngờ. Khi Lukaku liên tục không ghi bàn, Man United từ thắng vất vả nhiều trận đến hoà và thua liên tiếp. Và sau nửa chặng đường tại Ngoại hạng Anh, số bàn thắng của Lukaku cũng chỉ bằng… Wayne Rooney.

     - Bóng Đá

     Những tính toán của Jose Mourinho bỗng trở thành mây khói sau những 'sự cố' bất ngờ.

    Trong khi đó, những niềm hy vọng nơi hàng phòng ngự như Eric Bailly hay Victor Lindelof thì lần lượt chấn thương nặng hay hoà nhập quá trễ. Chính những “trục trặc” ngoài ý muốn đó, Man United của Jose Mourinho từ việc chỉ kém Man City 2 điểm giờ lại bị đối thủ bỏ xa đến 13 điểm. Đáng nói trong trận derby Manchester, chỉ cần Man đỏ không thua thì khoảng cách giữa họ và Man xanh chỉ là 8 điểm (tức cơ hội vẫn còn nhiều). Nhưng hai pha “kiến tạo bất đắc dĩ” của học trò cưng Lukaku đã khiến Mourinho ôm hận.

    Trận thua có phần tức tưởi ấy đã đánh bật mọi nhuệ khí của đội chủ sân Old Trafford, nó như cơn mưa tại Thượng Phương Cốc đạp tan hoài bão của Khổng Minh và mở ra thời kỳ lịch sử cho nhà Tấn của dòng họ Tư Mã.

    Khổng Minh dẫu là phụng là rồng trong nhân thế nhưng cũng là người mà thôi nên khả năng có hạn. Hay chính xác hơn có những điều vượt quá sự tiên liệu của ông. Jose Mourinho cũng vậy. Dẫu là Người đặc biệt nhưng ông không thể dự đoán trước được những “tai nạn” bất ngờ nên phải đành pó tay.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:15 26/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...