Sau khi sa thải Jose Mourinho hôm thứ Ba, Manchester United đã lập tức đưa huyền thoại đội bóng, Ole Gunnar Solskjaer về nắm quyền tạm cho đến hết mùa giải, và quyết định này đã mang đến hiệu quả bất ngờ. Quỷ đỏ thắng hủy diệt Cardiff với tỷ số 5-1, vượt trội cả về số bàn thắng lẫn lối chơi.
Trước màn trình diễn đó, cựu danh thủ Alan Shearer đã phải cảm thán: "Lần đầu tiên ở Premier League mùa này, United chơi vượt trội đối thủ của mình. Không có gì để nghi ngờ, những cầu thủ này đã không chơi như thế cho HLV trước."
"Đó là một quyết định chính xác bởi có những thứ cần được thay đổi. Đội bóng không thể loại bỏ tất cả cầu thủ, nên họ loại bỏ người huấn luyện."
Một trong những lý do khiến Man United dứt tình với Người đặc biệt được cho là bởi HLV này không hề quan tâm đến các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các cầu thủ của lò United. Mới đây, tờ Mirror đã tiết lộ một chi tiết nhấn mạnh thêm luận điểm này.
Tờ này viết, một cầu thủ học sinh đã đến sân tập Carrington của Quỷ đỏ, cậu bé này cùng bố mẹ đã hy vọng được trao đổi với Mourinho một vài phút về nguyện vọng gia nhập học viện. Trước khát khao đó, chiến lược gia người Bồ trả lời: "Tôi sẽ nói chuyện nếu 4h30 chiều họ vẫn còn ở đây."
Lúc đó là 9h sáng, cậu bé này đã không thể kiên nhẫn đợi 7 tiếng rưỡi để đổi vài phút nói chuyện với Jose Mourinho.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam