Juan Mata – Mourinho
Mata thời điểm 2011/2012 là biểu tượng của đội bóng, là con cưng của người hâm mộ The Blues. Nhưng sự xuất hiện của Mourinho đã thay đổi tất cả, ông xóa tan hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Mata ở Chelsea, đày anh lên băng ghế dự bị bất chấp sự phản đối gay gắt của các CĐV. Cuối cùng Mata phải cuốn gói sang Man Utd để cứu vãn sự nghiệp chỉ sau nửa mùa giải Mourinho cầm quân
Mourinho giải thích ông không sử dụng Juan Mata ở Chelsea vì anh không hề có ý thức phòng ngự và có thể hình quá nhỏ bé để có thể tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ cao to của đối phương. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Mata đang rất nỗ lực để cải thiện khuyết điểm đó của mình. Trong trận thắng Southampton, Mata có 4 lần phá bóng, 1 lần đánh chặn và 2 lần chặn bóng thành công. Anh giành thắng lợi ở 100% các pha không chiến, 100% các pha tắc bóng đều thành công. Những con số thống kê mà chỉ có ở những tiền vệ phòng ngự đích thực lại được thực hiện bởi Juan Mata – người bị đánh giá yếu ở khả năng phòng thủ. Đích thân Jose Mourinho cũng phải dành lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này và khẳng định anh là một sự lựa chọn hữu dụng trong đội hình của ông. Chính sự quyết tâm và sự nỗ lực của cầu thủ này đã làm thay đổi hoàn toàn định kiến của ông thầy cũ của mình về anh.
Yaya Toure – Pep Guardiola
Toure đóng góp rất lớn trong cú ăn 6 của Barcelona ngay mùa giải đầu tiên Pep cầm quân. Thế nhưng anh phải nhanh chóng cuốn gói sang Man City bởi vì sự xuất hiện của Sergio Busquets. HLV người Tây Ban Nha có lý do của mình khi Busquets phù hợp với triết lý của ông hơn là tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Toure tiết lộ mùa giải cuối cùng anh khoác áo Barcelona Pep và anh đã không hề nói với nhau một câu nào, lúc đó anh tự hiểu mình không còn trong kế hoạch của cựu HLV Bayern.
Tới Man City, Toure nhanh chóng trở thành con quái vật ở Ngoại hạng Anh. Anh là nhân tố chủ chốt trong thành công của nửa xanh thành Manchester trong những năm vừa qua. Thế nhưng một lần nữa cầu thủ người Bờ Biển Ngà bén duyên với ông thầy cũ, một cuộc tái ngộ không mong đợi. Không kịp để học trò cũ của của mình thể hiện, Pep nhanh chóng gạt anh ra khỏi kế hoạch của mình, không điền tên Toure vào danh sách dự Champions League. Có lẽ một lần nữa tiền vệ này phải rời khỏi Man City nếu như không muốn chôn vùi sự nghiệp của mình ở Etihad.