Trận đấu với Liveprool vừa qua, Man Utd hòa mà như thắng. Nhận định này là không hề sai, khi mà thầy trò Ole Gunnar Solskjaer phải chiến đấu bằng một đội hình tan nát vì chấn thương. Đặc biệt là trường hợp của Marcus Rashford, cầu thủ này phải nén đau thì đấu mà theo như chiến lược gia người Na Uy, United đáng ra đã phải chơi với 10 cái tên rưỡi trên sân.
Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ nửa cái tên còn lại:
"Trước Rashford, Mata và Herrera đã chấn thương, và chúng tôi không thể mạo hiểm. Hi vọng cậu ấy sẽ không dính chấn thương quá nặng."
"Đối đầu Liverpool, Man Utd chỉ có 10 người rưỡi. Nhưng thái độ của Rashford cùng sự cổ động của các cổ động viên nhà đã như nửa cầu thủ còn lại bù đắp phần còn thiếu cho chúng tôi."
"Tôi chưa bao giờ thấy thích cái này trước đây. Ba chấn thương ngay trong nửa đầu trận đấu."
Ở một diễn biến khác, vừa qua cũng chính cựu thuyền trưởng Molde cũng đã có những phát biểu ẩn ý nhằm xác nhận viện binh cho Man Utd.