Không lâu sau khi cấm các cầu thủ tiếp xúc với giới truyền thông, đến buổi tập chiều 12/6 trước một ngày thi đấu bán kết thuyền trưởng của U23 đã “quay” các phóng viên Việt Nam…ra bã.
Theo như kế hoạch được thông báo trước đó, thầy trò HLV Miura sẽ tập kín tại sân ITE College East vào lúc 14 giờ chiều. Tuy nhiên, tới gần sát giờ đội tuyển ra sân như dự kiến kế hoạch đã được thay đổi.
Cụ thể đội tuyển đã được đổi sang sân Bukit Gombak để tập luyện tại đây, và báo chí chỉ được chụp hình, tác nghiệp khoảng 15 phút trước khi được mời ra ngoài để thầy trò ông Miura “luyện bài”
Sự thay đổi chóng mặt này đã khiến nhiều phóng viên “việt vị” và buộc phải di chuyển tàu quay trở lại sân Bukit Gombak với một quãng đường không hề ngắn.
Nhưng khi chuẩn bị “hội ngộ” thầy trò đội tuyển U23, bất ngờ lại có lịch tập mới cũng như sân mới. Và địa điểm lại quay trở về với sân ITE College East, khiến nhiều phóng viên chới với.
Kế hoạch liên tục được thay đổi, nhưng giờ tập thì vẫn được giữ nguyên đã khiến các phóng viên hoa mắt, nhiều người đã bỏ cuộc vì không thể theo nổi.
Dù cố gắng “chạy” nhưng rốt cuộc khi tới sân ITE College East thầy trò HLV Miura đã tập luyện được một thời gian. Cũng may, nhờ sự linh động của lãnh đội U23, các phóng viên mới có thể tác nghiệp ít phút trước khi…ra về vì hết giờ.
Mặc dù vậy, đây cũng không phải là ý muốn của ông thầy người Nhật mà do một TNV dẫn đoàn đã thông báo nhầm sân tập của U23 Việt Nam sang sân tập của U23 Myanmar – những người sẽ tập ở sân Bukit Gombak.
Nhưng dù thế nào thì các phóng viên theo chân đội tuyển cũng có một buổi chiều bở hơi tai vì chạy qua, chạy lại trên quãng đường lên cả vài chục km…