Tiếp đón Rossoneri tại thánh địa St James Park, Newcastle ngay lập tức tạo nên nhiều sức ép về phía khung thành thủ môn Mike Maignan ở quãng thời gian đầu trận đấu. Sự cố gắng của Chích Chòe đã được đền đáp với bàn thắng mở tỉ số của Joelinton phút thứ 33.
Tuy nhiên, Milan đã chứng minh bản lĩnh của một đội bóng từng 7 lần lên ngôi vương Champions League khi đoàn quân Stefano Pioli đã “lột xác” mạnh mẽ trong hiệp 2. Hai pha lập công của Christian Pulisic và Samuel Chukwueze đã nhấn chìm đội chủ nhà.
Cuối cùng, Newcastle ngậm ngùi nhận thất bại 1-2, qua đó giấc mơ tiến vào vòng trong của đoàn quân Eddie Howe tan vào mây khói. Thậm chí, Chích Chòe cũng không giữ nổi vị trí thứ 3 để xuống chơi tại Europa League khi bị chính đối thủ tới từ Italia lật đổ.
Guimaraes, một trong những ngôi sao chơi nổi bật nhất bên phía Newcastle đã không giấu nổi sự thất vọng.
“Thật khó để chấp nhận kết quả này”, tiền vệ 26 tuổi nói. “Tôi nghĩ Newcastle xứng đáng nhiều hơn thế này. Chúng tôi không thể bị loại".
Với các chuyên gia, thất bại tại Champions League mùa này là bài học dành cho Howe và các học trò. Lần đầu tiên trở lại đấu trường danh giá nhất Lục địa già sau 20 năm vắng bóng khiến Newcastle bộc lộ nhiều khuyết điểm.
6 trận đấu vừa qua tại sân chơi mang đẳng cấp cao sẽ giúp ban lãnh đạo đội chủ sân St James Park nhận ra đội bóng còn thiếu điều gì, qua đó giúp Newcastle có thể thay đổi để tiến bộ hơn.