(BongDa.com.vn) – Không ít lần chứng kiến người Thái ‘gieo sầu’ cho bóng đá Việt Nam, nên ở cuộc đối đầu trực tiếp của U23 Việt Nam với U23 Thái Lan đêm nay, bố Công Phượng hy vọng con trai tỏa sáng mang chiến thắng về cho đội nhà.
19h30 tối nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng của bảng B gặp U23 Thái Lan. Theo đánh giá của nhiều người đây chỉ là trận đấu mang tính chất thủ tục, bởi trước đó một vòng đấu cả hai đã chính thức giành vé vào bán kết.
Chia sẻ với chúng tôi trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và Thái Lan, ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng cho hay: “Cả làng tôi không bỏ qua trận đấu nào của U23 Việt Nam, bà con lối xóm rất vui vẻ, cổ vũ cho đội bóng.
Niềm vui lại được nhân lên khi đội nhà có được chiến thắng. Ai cũng nhắc đến thằng Phượng, tôi cũng tự hào về nó, mong con luôn giữ sức khỏe tốt thi đấu hay để ghi bàn cho đội nhà.
Thái Lan là đội bóng mạnh, hy vọng U23 Việt Nam sẽ đá tốt để có được chiến thắng để mang lại niềm vui cho khán giả. Nếu Phượng ghi bàn ‘đốt’ lưới Thái Lan thì là điều quá tuyệt vời.”
Có lẽ, nếu xét về yếu tố thành tích của hai đội bóng tại các kỳ Đại hội bóng đá khu vực Đông Nam Á, U23 Việt Nam không phải là đối thủ của Thái Lan. Nhưng với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện ở SEA Games 28 năm nay, rất có thể mọi chuyện có thể diễn biến theo một chiều hướng khác.
Thực tế, so về điểm số trên bảng xếp hạng thầy trò HLV Miura không thua Thái Lan. Về mặt con người, lối chơi, đặc biệt là chúng ta đang hơn đối thủ ngay cả về hiệu số (15/13 bàn thắng) đối với U23 Thái Lan sau bốn vòng đấu.
Tuy nhiên, trước cuộc chạm trán với người Thái vào tối nay, U23 Việt Nam có đến bảy trụ cột dính thẻ vàng. Sẽ là rất khó khăn, bởi nếu một trong số những Công Phượng, Hồng Quân, Phi Sơn, Huy Toàn, Mạnh Hùng, Ngọc Thăng, Hữu Dũng phải nhận thêm một thẻ vàng nữa, họ sẽ vắng mặt ở bán kết.
Rất có thể những cái tên như Tiến Dũng, Thanh Hiền, Đức Huy, Thanh Bình, Văn Toàn,… sẽ được HLV Miura sử dụng trong trận đấu gặp U23 Thái Lan.