(BongDa.com.vn) – Bóng ma Nhà hát là một vở nhạc kịch vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới của nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Pháp Gaston Leroux (nguyên tác Le Phantom de l’Opéra) và lấy bối cảnh ở nhà hát Opéra Paris. Nhân vật Erik – Bóng ma Nhà hát là một trong ba nhân vật chính làm nên thành công của tác phẩm. Bóng ma nổi tiếng đến mức nhân vật này trở thành một trong ba nhân vật đáng sợ nhất lịch sử văn học thế giới cùng “Bá tước Dracula” chuyên hút máu người và “Frankentein”. Nhân vật Bóng ma Nhà hát chính là biểu tượng gieo rắc sự sợ hãi.
CChắc không nhiều người còn nhớ bàn thắng gần nhất của Wayne Rooney ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Bởi tình huống ấy đã diễn ra cách đây 4 tháng 27 ngày. Ở vòng 31 Premier League 2014-2015, hãm bóng từ đường chuyền của Di María, Rooney quăng chân đưa bóng găm vào góc chết khung thành Aston Villa. Từ đó đến nay, gần 5 tháng trôi qua, Rooney vẫn bặt vô âm tín và cũng chưa hẹn ngày “sủi tăm” kể cả khi đã được Van Gaal trả về vị trí trung phong cắm đáng ra là sở trường của cầu thủ này.
Đã lâu rồi, người ta không thấy hình ảnh của người đội trưởng mạnh mẽ, thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần của nửa đỏ thành Manchester. Dấu ấn tuổi tác cùng việc phải đá lùi trong thời gian quá dài đã bào mòn bản năng sát thủ của anh. Không còn một Rooney sung mãn, tranh chấp quyết liệt thậm chí ăn thua với đối thủ trong từng tình huống bóng, thay vào đó là một Bóng ma hụt hơi trong các pha đua tốc độ, yếu đuối trong tranh chấp tay đôi, vụng về trong các pha xử lý và vô duyên trong các tình huống quyết định.
Bài toán của Wayne Rooney là bài toán khó giải nhưng phải giải ngay lập tức bởi một đội bóng lớn như MU, trong cuộc đua đường dài trải trên bốn mặt trận, cần một sát thủ có khả năng ghi 30 bàn/mùa, chứ không phải một anh chàng đã từ lâu quên mất cách đưa bóng vào lưới đối phương. Vì vậy, chỉ còn một cách duy nhất đáng ra Louis Van Gaal và GĐĐH Ed Woodward phải làm từ lâu là xới tung kỳ CNMH và đưa về Nhà hát một sát thủ đích thực (dù khó và tốn tiền) đồng thời, đưa Rooney về đá lùi như bao mùa giải qua. Lúc ấy, cầu thủ vốn quen làm nên cho người khác tỏa sáng sẽ được trở về vị trí quen thuộc, có nhiều không gian hơn để vùng vẫy thì may ra mới thoát được kiếp Bóng ma. Bằng không, không chỉ Rooney mà Van Gaal và Woodward cũng lâm nguy.
(Bạn đọc: Lê Việt Hưng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam