1. Hời hợt, nhu nhược và... gì nữa?
Các CĐV Pháo thủ đã phẫn nộ sau khi chứng kiến những gì xảy ra trên sân Selhurst Park.
0-3, đây là một tai nạn? Rõ ràng là không, bởi những yếu kém dẫn đến sự giận dữ của CĐV ấy đã được lặp đi lặp lại với tần suất ngày một dày đặc, đặc biệt sau trận thua tan nát 1-5 trước Bayern Munich ở Champions League. Mọi chuyện, có chăng chỉ là giọt nước tràn ly sau những gì diễn ra vào tối qua.
Trước thái độ thi đấu hời hợt của nhiều cầu thủ Arsenal, cựu trung vệ của Liverpool Jamie Carragher đã không tiếc lời chỉ trích: "Liệu có người cha nào muốn con gái của ông ta dẫn một trong số họ (1 cầu thủ Arsenal) về nhà hay không? Quá yếu đuối. Những kẻ hèn nhát”.
Đương nhiên, không cần đến Carragher, các CĐV cũng dư sức nhìn ra điều này. Họ giương cao tấm biểu ngữ: "Các người không xứng đáng khoác chiếc áo này" trên sân Selhurst Park.
Từ một người có chuyên môn, cho đến những người yêu bóng đá đơn thuần đều nhận ra vấn đề của Pháo thủ, song người chịu trách nhiệm chính, ông Arsene Wenger lại buông một câu khá đơn giản: "Đây là một Arsenal xa lạ với tôi". Có vẻ chuyện ở sân Emirates đã nằm ngoài vùng kiểm soát của Giáo sư. Và sau cái "xa lạ" ấy, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một Arsenal xa lạ thật sự theo đúng nghĩa đen ở mùa giải tới.
2. Top 4 xa dần
Ở vòng 31, các đội bóng nằm trong top 4 như Chelsea, Tottenham, Man City, Liverpool hay thậm chí là Man Utd đều lấy về được trọn vẹn 3 điểm, chỉ riêng Arsenal là sảy chân.
Với kết quả tồi tệ ấy, Arsenal đã ÿên vị" ở vị trí thứ 5 và còn có thể bị đẩy xuống sâu hơn. Thậm chí, Everton giờ cũng đã bằng điểm với Pháo thủ. Trong 8 trận đấu còn lại, đoàn quân của ông Wenger phải chiến đấu với hai đối thủ cứng cựa là Tottenham và Man Utd. Không ai chắc họ sẽ "toàn thây" trở về từ các cuộc đại chiến.
Xét về yếu tố khách quan, các đối thủ trực tiếp của họ như Man City hay Liverpool đều đang chơi khởi sắc. Giờ thì cả Quỷ đỏ cũng khó bám đuổi chứ đừng nói gì đến một Arsenal đang vật lộn với cả những vấn đề nội bộ lẫn ngoài sân cỏ.
Do đó, viễn cảnh không được dự Champions League của Arsenal đang gần hơn bao giờ hết. Nhiều CĐV đã đăng đàn bảo rằng: "Thế cũng tốt. Đập đi xây lại từ đầu."
Ở nước Ý, các Rossoneri của AC Milan vĩ đại cũng từng nói thế cách đây tầm chục năm. Và giờ thì họ vẫn vật vờ, không biết bao giờ mới có thể rở lại với trời Âu.
Vấn đề của Arsena cũng tương tự. Thất bại trong cuộc đua top 4 sẽ khiến họ mất nhiều thứ. Mất Wenger, mất Oezil, mất Sanchez... và không chừng mất luôn cả đế chế từng mặc định một vị trí trong nhóm Big Four.
Trận thua tủi hổ của Arsenal trước Crystal Palace: