Những cảnh báo về một trận derby khó khăn đã được giới chuyên môn đưa ra trước khi Chelsea có cuộc đụng độ với Crystal Palace, tuy nhiên, không ai nghĩ rằng, đội bóng của Sam Allardyce lại có một trận đấu xuất thần đến vậy. Họ phòng thủ chắc chắn và tận dụng tối đa những sai lầm nơi hàng hậu vệ của The Blues.
Sau tiếng còi khai cuộc, như thói quen, các cầu thủ của ông Antonio Conte đẩy cao đội hình hòng đánh phủ đầu đối thủ. Đấu pháp đó đã được đội sân Stamford Bridge thực hiện khá tốt với bàn thắng của Fabregas ngay ở phút thứ 5. Từ một pha dốc bóng sở trường bên phía cánh phải Eden Hazard đã hút theo hai cái bóng áo vàng, rồi căng ngang thuận lợi để tiền vệ người Tây Ban Nha đệm bóng mở tỉ số.
Những tưởng sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, Chelsea sẽ chơi thăng hoa hơn. Nhưng với bản năng sinh tồn của một đội bóng đang phải chạy trốn suất xuống hạng, Crystal Palace đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng gỡ hòa sau đó không lâu. Phút thứ 9, sau cú vẩy bóng của Christian Benteke, Wilfried Zaha lao xuống như một mũi tên, xộc thẳng vào 3 cầu thủ áo xanh rồi vung chân đưa bóng về góc xa. Lực sút của tiền vệ người Anh tuy không mạnh nhưng quá hiểm hóc và làm bó tay thủ thành Thibaut Courtois.
Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, hàng phòng thủ của Chelsea lại đá như mơ ngủ để Zaha chuyền bóng dễ dàng cho Benteke dứt điểm thành bàn. Đây là một bàn thắng thể hiện đẳng cấp và sự lạnh lùng đáng kinh ngạc của tuyển thủ người Bỉ. Anh đã chủ động dừng bóng một nhịp khiến Courtois nằm xuống rồi nhẹ nhàng bấm bóng đem lại thế dẫn điểm cho đội khách.
Bị dội hai gáo nước lạnh, các học trò của ông Conte điên cuồng bắn phá khung thành Crystal Palace. Có điều trong một ngày mà thủ môn Wayne Hennessey chơi như lên đồng, mọi cú sút của họ đều bị cản phá thành công. Lắm lúc, Hennessey đã bó tay, thì Diego Costa lại đánh đầu hỏng ăn rất đáng tiếc trong tư thế không người kèm như tình huống ở phút 75.
Thua trận này, Chelsea đương nhiên vẫn giữ được ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh song khoảng cách giữa họ và Tottenham đã bị thu hẹp đi đáng kể. Gà trống với chiến thắng trước Burnley, chỉ còn cách The Blues 7 điểm.
Chung cuộc:
Chelsea: Fabregas 4'
Crystal Palace: Zaha 9', Benteke 11'
Đội hình ra sân:
Chelsea: Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Pedro, Kante, Matic, Alonso; Fabregas, Diego Costa, Hazard
Palace: Hennessey, Ward, Tomkins, Sakho, Schlupp, Milivojevic, Cabaye, Puncheon, Zaha, Townsend, Benteke
Kết quả thi đấu và BXH Premier League ngày 01/04:
Diễn biến chính của trận đấu: