(BongDa.com.vn) – Cầu thủ từng được đào tạo tại Học viện Aspire (Qatar) hy vọng SHB Đà Nẵng sẽ cho phép anh tiếp tục ở lại khoác áo CLB Hà Nội, mùa sau chinh chiến tại đấu trường V-League.
“Cuộc sống của tôi tại CLB Hà Nội rất tuyệt vời. Dù chưa ghi nhiều bàn thắng nhưng điều quan trọng là tôi được ra sân thi đấu, cùng đội bóng sớm giành chức vô địch Hạng Nhất QG và tấm vé lên chơi V-League 2016. Tôi hy vọng CLB SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục cho tôi ở lại khoác áo CLB Hà Nội theo dạng cho mượn ở mùa giải năm sau,” Thái Sung hào hứng chia sẻ.
Thái Sung là cầu thủ duy nhất của Việt Nam được Học viện bóng đá Aspire (Qatar) tuyển chọn và đào tạo. Năm 2010, anh cùng các thành viên của Học viện Aspire trên toàn thế giới tham dự giải trẻ châu Âu và giành ngôi á quân. Sau đó, cầu thủ sở trường đá hộ công này được Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha) mời về thử việc, nhưng không thể đi vì vướng hợp đồng đào tạo trẻ với SHB Đà Nẵng.
Được đánh giá rất cao ở Học viện bóng đá Aspire nhưng khi trở về Việt Nam cách đây năm năm, Thái Sung không tìm được chỗ đứng. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị ở U19, U21 và giấc mơ được lên đội một SHB Đà Nẵng vô cùng xa vời.
Tháng 11/2014, nhờ bầu Hiển giúp đỡ, Thái Sung được khoác áo CLB Hà Nội theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm. Ở thủ đô, cầu thủ sinh năm 1994 được ra sân nhiều hơn, góp công giúp đội nhà giành chức vô địch sớm một vòng đấu. Cuối tuần này, Thái Sung sẽ cùng các đồng đội nâng cao Cup vàng Hạng Nhất QG 2015 sau trận đấu “thủ tục” với Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy.
“Sự nghiệp của tôi còn rất nhiều gian nan. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bóng đá với tôi là tất cả,” Thái Sung tâm sự.