MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Nữ tỷ phú Madam Pang tạm chia tay U23 Thái Lan

    14:56 Thứ ba 10/05/2022 | 1

    Madam Pang sẽ di chuyển về Hà Nội để làm thủ tục trở lại Thái Lan sau khi thầy trò ông Alexandre Polking thắng U23 Singapore 5-0 vào tối 9/5.

    Sáng 10/5, trưởng đoàn bóng đá Thái Lan trở về nước để giải quyết công việc kinh doanh của tập đoàn. Madam Pang tranh thủ khoảng thời gian U23 Thái Lan nghỉ thi đấu để lo việc riêng.

    Theo tìm hiểu của Zing, nữ tỷ phú Thái Lan sẽ sớm trở lại với vị trí trưởng đoàn bóng đá Thái Lan sau khi vận hành ổn thỏa những thứ cần làm ở quê nhà. Bà sẽ sớm đến Nam Định trong vài ngày nữa.

    Nữ tỷ phú Madam Pang tạm chia tay U23 Thái Lan - Bóng Đá

    Madam Pang (trái) tạm chia tay U23 Thái Lan vài ngày để lo việc kinh doanh. 

    Madam Pang tên thật là Nualphan Lamsam. Nữ tỷ phú sinh năm 1966 có máu kinh doanh thừa hưởng từ gia đình vừa có niềm đam mê quản lý bóng đá. Ở Thái League, có nhiều nữ chủ tịch CLB và bà là một trong những người có uy tín và tầm ảnh hưởng.

    Nữ tỷ phú từng tốt nghiệp ngành marketing, khoa Kế toán Thương mại Đại học Chulalongkorn và lấy bằng cao học ở Đại học Boston (Mỹ). Bà là thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam ở Thái Lan với các tập đoàn về bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng nông nghiệp.

    Sự trở lại của Madame Pang với các đội tuyển Thái Lan tạo ra hiệu ứng tích cực sau khi HLV Akira Nishino bị sa thải. HLV Polking được bà chọn và giúp đội lên ngôi ở AFF Cup 2020. Ở SEA Games 31, bà cũng không giấu mục tiêu giật lại chiếc HCV từ U23 Việt Nam.

    Hai trận đấu vừa qua của U23 Thái Lan, dấu ấn hậu cần của nữ tỷ phú khá rõ ràng. Bà động viên kịp thời tất cả thành viên, là cầu nối giúp ban huấn luyện và cầu thủ cùng nhìn về một hướng.

    U23 Thái Lan ra quân thua U23 Malaysia 1-2, nhưng kịp thắng lại U23 Singapore 5-0 để tạm lên ngôi đầu bảng B môn bóng đá nam.

    Mai Anh | 10:43 10/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...