(BongDa.com.vn) – Sau một nửa chặng đường ở vòng bảng Champions League có thể thấy các đại diện của bóng đá Tây Ban Nha đang thực sự thống trị bóng đá châu Âu. Chỉ có Sevilla tạm thời thất thế ở bảng tử thần trong khi cả bốn đội bóng còn lại đều đang bon bon trên đường đoạt vé vào vòng knock-out.
NNói về hai “gã khổng lồ” Real Madrid và Barcelona, chẳng một ai có thể nghi ngờ về việc họ đoạt vé đi tiếp. Lúc này cả hai đều có cho riêng mình 7 điểm để tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ. Những trận hòa trên sân khách trước PSG hay AS Roma chẳng thể khiến họ lo lắng về chiếc vé vào vòng knock-out.
Một đội bóng khác đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng C là Atletico Madrid, Với hai chiến thắng trước Astana và Galatasaray họ đã khôi phục vị thế hạt giống của mình. Thực ra trong bảng đấu chẳng có đối thủ nào quá nặng kí việc thầy trò Diego Simeone có vé đi tiếp là hoàn toàn khả thi thậm chí họ đủ sức hoàn thành sớm nhiệm vụ này.
Valencia đang gây thất vọng ở giải quốc nội nhưng cũng sớm tạo ra cách biệt an toàn ở bảng đấu của mình. Dù Zenit đang nắm ngôi đầu bảng nhưng với 6 điểm có được cộng với việc đội đứng thứ ba bảng H Gent mới chỉ có được 2 điểm thì thầy “Bầy dơi” có thể yên tâm để toan tính cho việc có một chiếc vé vào vòng trong.
Thực trạng này không lạ khi nhiều năm qua bóng đá Tây Ban Nha liên tục góp mặt ở bán kết, chung kết thậm chí là chung kết nội bộ ở sân chơi này. Real Madrid và Barcelona cũng là hai nhà vô địch gần nhất của giải đấu trong khi Atl. Madrid cũng vào tới chung kết giải đấu này hai năm trước.
Trong bối cảnh các đại diện nước Anh đang sa sút, người Ý đang chật vật phục hưng thì xem ra chỉ có Bayern Munich là đối trọng khả dĩ nhất để phế truất sự thống trị của La Liga. Điều đáng nói là “Hùm xám” sẽ phải đối mặt với một loạt quần hùng của Tây Ban Nha chứ không riêng đội bóng nào.
Dù mất ngôi VĐTG về tay người Đức nhưng tại Champions League có vẻ Bundesliga vẫn không đủ sức đối chọi với La Liga. Đừng ngạc nhiên nếu bốn thậm chí cả năm đại diện của xứ Bò tót lọt vào vòng knock-out và khuynh đảo giải đấu. Cùng chờ đợi người Tây Ban Nha liệu có tiếp tục kỉ nguyên thống trị của mình.