MỚI NHẤT :
  • Hành động của các cổ động viên là sự phản bội đối với Postecoglou
  • Huyền thoại Thái Lan muốn HLV Kiatisuk đem về HCV SEA Games, khó trở lại Việt Nam
  • Điều kiện để Arsenal bán đứt Smith Rowe
  • 3 câu hỏi cho Barca ở trận đấu với Almeria
  • Ten Hag và Bruno gây bão sau chiến thắng
  • NÓNG! HLV Mikel Arteta nói về việc rời Arsenal
  • Manchester United của ngày hôm nay có đủ sức "quyến rũ" Ollie Watkins?
  • Ancelotti thực hiện kế hoạch mới cho Bellingham
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Chủ tịch Todd Boehly nêu yếu tố cần có để Chelsea thành công
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu Inter vỡ nợ?
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • HLV Conte: Bàn thắng của Eriksen đã giết chết chúng tôi

    04:33 Thứ hai 02/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Theo HLV Antonio Conte thì chính siêu phẩm của Christian Eriksen đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

    Có được lợi thế dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Alvaro Morata, nhưng Chelsea vẫn để cho đội bóng cùng thành phố Tottenham Hotspur ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-3 ở trận đấu thuộc vòng 32 Premier League tối qua 01/04 (giờ Việt Nam).

     - Bóng Đá

     Christian Eriksen có một siêu phẩm ở phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất.

    Sau trận đấu, trả lời BBC, HLV Antonio Conte tỏ rõ sự thất vọng nhưng cũng dành những lời khen có cánh cho Christian Eriksen người có một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm ở những phút bù giờ của hiệp một.

    "Bàn thắng ở những phút bù giờ hiệp một đã giết chết sự tự tin của chúng tôi. Chúng tôi đã có những cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng không tận dụng được. Bóng đá vốn là như thế và Eriksen đã có một bàn thắng tuyệt vời."

    "Trong hiệp hai chúng tôi đã nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, nhưng Tottenham lại tận dụng cơ hội tốt hơn. Trong mùa giải năm nay chúng tôi không làm tốt ở khâu dứt điểm và để thua khá nhiều trận đấu như thế."

     - Bóng Đá

     HLV Antonio Conte trong trận thua 1-3 của Chelsea trước đối thủ cùng thành phố Tottenham.

    Khi được hỏi về tương lai của mình ở đội chủ sân Stamford Bridge, nhà cầm quân 48 tuổi người Ý luôn né tránh: "Như tôi đã nói, đây không phải là thời điểm thích hợp để trao đổi những thứ như vậy. Điều quan trọng bây giờ là cố gắng làm việc với tinh thần chuyên nhiệp nhất."

    "Mục tiêu trước mắt vẫn là cố gắng hết sức để hướng đến một vị trí cho chiếc vé Champions League mùa sau. Với Tottenham và Liverpool chúng tôi phải nỗ lực để giành 3 điểm ở mọi trận đấu còn lại và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra."

    "Tôi nhắc lại, nhiệm vụ bây giờ là phải làm việc, tôi hiểu rằng tôi làm việc 24 giờ cho Chelsea, tôi và tất cả cộng sự của tôi."

    "Đây là nhiệm vụ của tôi, sau đó CLB sẽ quyết định, nhưng tôi lập lại, tôi không lo lắng về điều này."

    Sau vòng 32 Ngoại hạng Anh, Chelsea của HLV Conte đã cách top 4 tới 8 điểm trong khi chỉ còn 7 trận chưa đấu. Cơ hội với nhà ĐKVĐ vẫn chưa hết nhưng là rất mong manh, vì vậy tương lai của ông thầy người Ý cũng đang rất bấp bênh.

    Một thông tin liên quan khác, Tottenham hiện là đội giành được nhiều điểm nhất ở các trận derby thành London với 5 thắng 1 hòa sau 8 trận đấu ở mùa này.

    Nam Thành - BongDa.com.vn - TTVN | 04:10 02/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...