Cú trượt chân tai hại tại London đã khiến đội bóng của Jurgen Klopp chỉ còn hơn các nhà vô địch Manchester City đúng 3 điểm. Bây giờ giải đấu vẫn còn 13 vòng và chẳng ai dám chắc rằng Liverpool sẽ qua mặt được những người đến từ thành phố công nghiệp nước Anh.
Tuy nhiên, những nhân vật nổi tiếng ở xứ sưng mù như Jamie Redknapp hay Martin Keown đều tin tưởng đội bóng vùng Merseyside sẽ không lặp lại sai lầm trong những năm qua và sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang Premier League.
Redknapp: "City hiện đang được yêu thích để vô địch nhưng tôi vẫn nghĩ Liverpool sẽ giành được nó. Mọi thứ có lẽ chỉ hơn kém nhau vài điểm mà thôi".
Martin Keown: "Tôi đã ủng hộ Liverpool giành chức vô địch trong cả mùa giải, nhưng những tuần tới sẽ là thử thách lớn nhất của họ".
Tất nhiên vẫn có người hy vọng City sẽ tạo ra khác biệt dù đánh giá cao Liverpool, Chris Sutton nói: "Tôi thích City. Tôi hy vọng Liverpool không mắc sai lầm nhưng có một số dấu hiệu đáng lo ngại vào thứ Hai...".
Tottenham cũng có cơ hội để giành chức vô địch Premier League, họ chỉ kém đội dẫn đầu Liverpool 5 điểm sau 25 trận. Khi được hỏi liệu Spurs có thể giành được danh hiệu này không, Redknapp nói với Daily Mail: "Nếu City có thể giành được nó thì tại sao không phải là Tottenham?...
Hy vọng của họ xoay quanh việc Harry Kane và Dele Alli trở lại nhanh như thế nào". Trong khi cựu hậu vệ Keown nói thêm: "Những gì Tottenham đang làm rất đáng chú ý. Họ sẽ có tiếng nói rất lớn trong việc ai sẽ vô địch vì vẫn phải đến Etihad và Anfield".
Riêng huấn luyện viên Pep Guardiola dù tự tin vào cơ hội vô địch của Man City nhưng tin rằng Man Utd hay Chelsea có thể qua mặt cả họ và Liverpool vì khoảng cách hiện tại chỉ khoảng 12 điểm và hoàn toàn có thể san lấp trong 13 vòng đấu cuối cùng.
"Tôi chưa bao giờ nói Tottenham hay Chelsea không có ở đó. United làm điều này mỗi tuần và họ sẽ ở đó. Bây giờ chúng tôi nhìn thấy vị trí đầu bảng và chúng tôi không nhìn xa hơn thế. Chelsea hay Man Utd có thể thắng các trận liên tiếp và vẫn là ứng cử viên". Ông nói.