1. Hull City kiên cường
Đội chủ nhà đã khiến đoàn quân của Pep Guardiola phải toát mồ hôi hột mới có thể giành trọn 3 điểm rời sân KCOM. Họ chấp nhận lùi về và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Các học trò của ông Mike Phelan luôn giữ một quân số khá đông trước mặt thủ môn David Marshall. Nếu không có sai lầm của Andrew Robertson ở phút 72, chưa chắc các cầu thủ áo xanh đã mở được tỉ số của trận đấu.
2. Một vé xuống hạng đang chờ Hull?
Trận thua trước Man City vào đêm qua đã là trận thua thứ 12 của "Những chú hổ" ở mùa giải này. Đáng ngại hơn, họ chỉ mới có 12 điểm sau 18 vòng đấu và hiện đang đứng bét bảng. Lịch sử chứng minh rằng, ở giải Ngoại hạng Anh, cứ hễ đội nào đội nào đứng bét bảng sau dịp Giáng sinh - Năm mới, đội bóng đấy chỉ còn 14% hi vọng trụ hạng. Những trường hợp thoát hiểm ngoạn mục nhất là của West Brom năm 2004/2005, Sunderland năm 2013/2014 và Leicester năm 2014/2105. Rõ ràng, ông Phelan và các học trò phải nỗ lực rất nhiều ở giai đoạn lượt về mới mong được ở lại Premier League.
3. Man City thành công nhờ những tốc độ ở hai biên
Trong trận đấu này, chiến thuật của Pep Guardiola rất rõ ràng: tận dụng triệt để tốc độ của Nolito và Raheem Sterling để quấy phá hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Với sự cơ động của Kevin De Bruyne và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của David Silva, các cầu thủ áo xanh đã tạo ra những đường xẻ nách cực kì nguy hiểm suốt 90 phút. Một trong số đó đã trở thành bàn thắng của Ihenacho ở phút 78.
4. Kelechi Ihenacho - quân bài dự bị chiến lược của Pep
Thay Kelechi Ihenacho vào sân rõ ràng là quyết định đúng đắn của của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong cuộc thư hùng vào tối qua. Từ khi tiền đạo người Nigeria vào sân, những đường lên bóng của Man City thanh thoát hẳn ra. Họ lập tức có được 3 bàn thắng, trong đó cầu thủ trẻ này đóng góp một pha lập công.
Nếu Ihenacho cứ "son" liên tục như vậy, Sergio Aguero nên lo lắng cho vị trí trung phong cắm của mình đi là vừa.
5. Khoảng cách 7 điểm với Chelsea là không lớn
Với việc Chelsea có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Bournemouth, Man City sẽ không có cơ hội rút ngắn khoảng cách với The Blues. Tuy nhiên, 7 điểm không phải là cái gì đó quá to lớn và các học trò của Pep hoàn toàn có thể thu hẹp khi đội chủ sân Stamford Brigde sẽ gặp những đối thủ cứng cựa trong tháng Một.
Ngoài ra, đặc thù của Ngoại hạng Anh chỉ ra rằng, các đội bóng nhỏ cũng sẵn sàng lấy điểm của các ông lớn bất kì lúc nào nếu họ chủ quan. Chelsea đã có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Biết đâu, tư tưởng "kiêu binh" sẽ xuất hiện!
Diễn biến chính của trận đấu: