MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • U22 Myanmar thắng trận, nỗ lực của Singapore đổ sông đổ biển

    18:34 Thứ sáu 18/08/2017

    BongDa.com.vn U22 Myanmar đã xuất sắc đánh bại U22 Brunei để trở thành đội bóng đầu tiên của bảng A giành vé bước vào vòng bán kết SEA Games 29. Điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa đi tiếp của Singapore gần như đã khép lại. 

    Như đã biết, U22 Myanmar đã toàn thắng 2 trận đấu đầu tiên của giải đấu, sau khi đả bại Singapore 2-0 và Lào 3-1 ở 2 lượt đấu đầu tiên. Vì thế, chỉ cần giành 3 điểm trước U22 Brunei, đoàn quân của HLV Gerd Zeise sẽ giành vé bước vào vòng bán kết.

    U22 Myanmar với sức mạnh vượt trội đã áp đảo ngay từ đầu, tuy nhiên, họ gặp đôi chút khó khăn đến từ đối phương và mặt sân… quá xấu. Mãi đến phút 23, đội bóng áo đỏ mới có bàn thắng vượt lên dẫn trước, người ghi bàn không ai khác ngoài ngôi sao Aung Thu.

    U22 Myanmar thắng trận, nỗ lực của Singapore đổ sông đổ biển - Bóng Đá

     U22 Myanmar bay cao.

    Sau bàn thua, U22 Brunei tiếp tục thể hiện bộ mặt cam chịu trước sức tấn công khủng khiếp của đối thủ. Ngay trước khi kết thúc hiệp 1, sau nhiều pha phối hợp bên cánh trái, bóng được đưa vào cho Aung Thu, tiền đạo này xử lý bình tĩnh kiến tạo cho Si Thu Aung dứt điểm thoải mái nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. 4 bàn thắng đến sau đó như một điều tất yếu. Kết thúc trận đấu với tỷ số đậm đà 6-0, U22 Myanmar trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào bán kết.

    Ở trận đấu còn lại, U22 Singapore cũng có một trận đấu khá tốt trước Lào.  Ngay phút thứ 3, Suparino đệm bóng đơn giản giúp Singapore vượt lên dẫn trước. Mười phút sau, cách biệt được gia tăng sau cú đá 11m thành công của Irfan Fandi Ahmad, con trai huyền thoại bóng đá số 1 Singapore Fandi Ahmad mà tin chắc không ít CĐV bóng đá Việt Nam còn nhớ. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại chứng kiến bộ mắt bạc nhược của cả hai đội tuyển. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận.

    U22 Myanmar thắng trận, nỗ lực của Singapore đổ sông đổ biển - Bóng Đá

     HLV Richard Tardy bất lực với U22 Singapore.

    Với kết quả này, U22 Singapore tiếp tục níu kéo cơ hội… trên lý thuyết. Thầy trò HLV Richard Tardy chỉ đi tiếp nếu họ thắng cực đậm Brunei, đồng thời chờ đợi chủ nhà Malaysia thua cả 2 trận còn lại. Thực tế, khả năng kịch bản này xảy ra chỉ có 1%. Có lẽ đội bóng đến từ đảo quốc sư tử nên chuẩn bị tâm lý về nước ngay từ lúc này rồi.

    Kết quả cụ thể: 

    U22 Myanmar 6-0 U22 Brunei

    U22 Singapore 2-0 U22 Lào

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:15 18/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...