MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • U22 Myanmar vượt qua Lào trong trận đấu nghẹt thở

    22:31 Thứ tư 16/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn U22 Lào đã có một trận đấu vô cùng quả cảm trước U22 Myanmar, tuy nhiên chênh lệch đẳng cấp vẫn là một thứ khó có thể san lấp.

    Mặc dù không phải thi đấu ở lượt trận đầu tiên, thế nhưng lợi thế về thể lực không giúp U22 Lào chiếm được lợi thế trước U22 Myanmar. Thầy trò HLV Dave Booth đã bị lép về hoàn toàn trong suốt 90 phút. U22 Myanmar khởi đầu đầy hứng khởi, họ liên tiếp dồn ép U22 Lào và điều gì đến đã phải đến, phút 36, tiền đạo Aung Thu đã có bàn thắng thứ 3 tại giải, đồng thời cũng là bàn mở tỷ số đưa U22 Myanmar vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một, tuy nhiên con số này không phản ánh đúng sự áp đảo của đội bóng do HLV Gerd Zeise dẫn dắt.

    U22 Myanmar vượt qua Lào trong trận đấu nghẹt thở - Bóng Đá

     U22 Myanmar đã gặp không ít khó khăn trước U22 Lào.

    Bước sang hiệp 2, U22 Lào bất ngờ chơi khởi sắc, những pha chuyền bóng của họ có nét hơn hẳn so với 45 phút đầu tiên. Thành quả là họ đã có pha gỡ hòa của Liththideth. Đây là tình huống mà các cầu thủ Lào chơi phản công cực hay, chỉ với 4 đường chuyền họ đã xé toang mành lưới của thủ thành Sann Sat.

    Có bàn gỡ, U22 Lào chủ động chơi lùi sâu nhằm bảo toàn tỷ số, nhường hẳn thế trận cho đối thủ. Phút 69, U22 Myanmar suýt chút nữa nâng tỷ số lên 2-1 sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Mg Lwin, nhưng rất may, cột dọc đã cứu thua cho U22 Lào. Chơi bế tắc cho đến phút thứ 90 của trận đấu, những tưởng Aung Thu và các đồng đội sẽ phải chấp nhận chia điểm, thế nhưng bất ngờ đã xảy ra trong 3 phút bù giờ cuối cùng.  Phút 90+1, từ pha tấn công bên cánh trái, Yan Naing OO có mặt đúng lúc đúng chỗ dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. 2 phút sau, Hlaing Bo tiếp tục trừng phạt hàng thủ của U22 Lào thêm một lần nữa, qua đó ấn định tỷ số 3-1 cho U22 Myanmar.

    U22 Myanmar vượt qua Lào trong trận đấu nghẹt thở - Bóng Đá

     U22 Myanmar đặt một chân vào bán kết sau hai lượt trận.

    Với thắng lợi này, U22 Myanmar đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành tấm vé đi tiếp. Đối thủ tiếp theo của họ chỉ là U22 Brunei. Với U22 Lào, có lẽ họ cũng không có quá nhiều điều phải hối hận bởi các cầu thủ đã chơi hết mình, chiến đấu đến phút cuối cùng nhưng chênh lệch đẳng cấp vẫn là điều khó san lấp. 

    Kết quả chung cuộc: U22 Myanmar 3-1 U22 Lào

    Đội hình ra sân

    U22 Myanmar: Sann Sat, Nan Wai Min, Htike Aung, Htet, Hlaing Bo, Aung Thu, Si Thu Aung, Mg Lwin, Naing Oo, Hein Thiha, Kaung Mann.

    U22 Lào: Keodouangdeth, Sihavong, Liththideth, Khanthavong, Vongchiengkham, Sipasong, Natphasouk, Khochalern, Soundala, Bounmalay, Inthilath.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 22:15 16/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...