1. Chi đậm trên thị trường chuyển nhượng
Mùa Hè vừa qua chứng kiến một kỉ lục về số tiền mà Arsenal đã chi ra trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể ông Arsene Wenger đã chi gần 100 triệu bảng cho bộ ba tân binh Shkodran Mustafi, Granit Xhaka và Lucas Perez.
Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ tiền đạo Perez ít được ra sân, hai cầu thủ còn lại đều là trụ cột không thể thiếu của Pháo thủ. Rõ ràng, con mắt nhìn người của ngài Giáo sư vẫn còn rất tinh tường.
2. Đẩy Alexis Sanchez lên đá tiền đạo
Với việc Olivier Giroud phải trải qua một mùa EURO vất vả cùng đội tuyển Pháp, chiến lược gia 66 tuổi đã mạnh dạn để Alexis Sanchez thay thế Giroud trong vai trò của một tiền đạo ảo. Không phụ lòng người thầy, cầu thủ người Chile đã chơi tuyệt hay với 14 bàn thắng và 9 lần kiến tạo tính trên tất cả các mặt trận.
Tuy nhiên, vài vòng đấu trở lại đây, người ta đã thấy sự quá tải đến từ chân sút nhỏ con này. Có lẽ, ông Wenger nên để cho Sanchez được nghỉ ngơi nhiều hơn.
3. Mesut Oezil chăm ghi bàn
Một điểm nhấn nữa trong lối chơi của Arsenal trong giai đoạn lượt đi là tiền vệ người Đức Mesut Oezil đã chăm ghi bàn hơn thay vì chỉ biết kiến tạo cho các đồng đội. Đương nhiên, khi đội nhà gặp bế tắc, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của anh vẫn là vũ khí cực kì lợi hại, tiêu biểu như trận gặp West Brom vừa qua. Nhưng tựu chung lại, nhắc tới Oezil của mùa này là nhắc tới những bàn thắng. Tính gộp cả giải Ngoại hạng Anh và Champions League thì chân sút người Đức đã ghi được tổng cộng 9 bàn thắng và có 6 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội.
4. Theo Walcott tích cực lùi sâu
Khác với những mùa giải trước khi cầu thủ chạy cánh người Anh luôn "cắm trại" ở phần sân đối phương rồi chờ những đường phất bóng của đồng đội để tăng tốc, năm nay, Walcott đã tích cực lùi sâu hơn và rất chịu khó tắc bóng. Anh hợp cùng với Hector Bellerin trở thành một hành lang phải cực kì khó đánh bại và cũng đầy tốc độ của Pháo thủ.
5. Cazorla là con "Át chủ bài"
Tại Ngoại hạng Anh, Arsenal đã để thua trước Liverpool, Everton và Manchester City. Thật tình cờ, cả ba lần ấy, Santi Cazorla đều không có tên trong đội hình xuất phát của ông Wenger. Chứng kiến tình cảnh khó khăn hiện tại của đội bóng, nhiều cổ động viên đã cầu nguyện cho chấn thương của tiền vệ người Tây Ban Nha mau chóng bình phục. Vắng anh, khả năng lên bóng của Pháo thủ mất đi sự mạch lạc. Tốc độ luân chuyển bóng cũng kém hẳn đi.
Màn trình diễn của Cazorla trong giai đoạn lượt đi: