Đội bóng đến từ London đã lép vế hoàn toàn trước Liverpool trong phần lớn thời gian của trận đấu tại Anfield, nhưng thực tế cho thấy rằng Spurs dần lấy lại phong độ kể từ thời điểm Son Heung-min vào sân và phần nào đó là sự chững lại của đội chủ nhà.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, trong một tình huống đá phạt nhanh ở phút 70, Harry Kane khởi đầu cho bàn thắng quý như vàng của Lucas Moura. Chứng kiến pha gỡ hoà chớp nhoáng từ đội khách, Robbie Savage, người trước đó đã ca ngợi Andy Robertson, phát biểu trên BBC Radio.
Cựu tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd nói: "Đó là suy nghĩ rất nhanh của đội trưởng Harry Kane để chuyền trái bóng cho Kieran Trippier. Tôi không chắc bóng liệu đã chết trước khi Kane ra chân hay không, nhưng nhãn quan và những bước chạy của Trippier thật phi thường".
Nếu không thể giành thắng lợi ở trận này, cả Liverpool và Tottenham đều sẽ gặp khó khăn cho mục tiêu cho riêng họ. The Kop sẽ bị tụt lại trong cuộc đua vô địch, trong khi Spurs vẫn chưa thể tạo khoảng cách an toàn so với Man Utd, Chelsea hay cả Arsenal.