Trước trận đấu tại King’s Cup 2019, cựu Giám đốc kỹ thuật liên đoàn bóng đá Thái Lan Witthaya Laohakul đã có lời nhận xét có phần chính xác về cặp đấu nhiều duyên nợ giữa Bầy Voi chiến và đội tuyển Việt Nam trong quá khứ. Ông Witthaya Laohakul nhận định: “Mỗi lần gặp đội tuyển Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam không chơi bóng, họ chỉ muốn lao vào đánh nhau với cầu thủ Thái Lan. Nếu thi đấu có chiến thuật bài bản, tỉnh táo thì Việt Nam có thể thắng nhưng họ không làm như vậy.”
Cựu tuyển thủ đội tuyển Thái Lan Witthaya Laohakul hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Chonburi phân tích chi tiết hơn: “Muốn chiến thắng Thái Lan cũng được, nhưng bạn phải kiên nhẫn chứ. Khi tôi xem các trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam, họ chỉ muốn chiến thắng bằng cách đánh nhau. Thái Lan cũng vậy, muốn thắng Việt Nam phải kiên nhẫn, theo chỉ dẫn của HLV, nếu không thì cũng thua Việt Nam.” Chắc hẳn ông Witthaya Laohakul không ngờ rằng những đánh giá của mình vô cùng ứng nghiệm, có điều đội tuyển Thái Lan lại là phía mất bình tĩnh, liên tục trình diễn các pha đấu võ trên sân và xứng đáng nhận thất bại trước Việt Nam.
Nền bóng đá Thái Lan, người hâm mộ bóng đá nước này đang bị tổn thương khi liên tục chứng kiến người láng giềng Việt Nam gặt hái hết thành công này đến thành công khác trong gần 2 năm qua. Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định tìm lại thể diện bằng cách mời Việt Nam đấu King’s Cup để đòi lại vị thế “King of Asean” Đội chủ nhà đã giở đủ trò từ việc đổi lịch bốc thăm đến dời King’s Cup từ thủ đô Bangkok xuống Buriram, cách xa hơn 400km. Tuy nhiên, trước đẳng cấp, bản lĩnh và sự lạnh lùng của thầy trò HLV Park Hang-seo mọi chiêu trò đều vô dụng.
Người Thái chịu những vết thương lòng vì những thất bại liên tục trong gần 2 năm qua. Trận đấu tối qua, Thái Lan thể hiện sự thua kém về bản lĩnh khi thể hiện lối đá xấu xí, bạo lực trước đội tuyển Việt Nam. Có khoảng 20 pha bóng chặt chém theo kiểu dân trong nghề gọi là “tiều phu đốn củi” được Thái Lan trình diễn trước Việt Nam. Những Quang Hải, Anh Đức, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Hậu... liên tục phải nằm sân vì những pha bóng ác ý của đối phương. Lẽ ra trọng tài phải rút ra ít nhất 2 thẻ đỏ sau pha tát vào mặt Văn Hậu của Thitiphan và cú đá thẳng vào người rồi đấm vào mặt Công Phượng của trung vệ Pansa.
Khá đáng khen cho các cầu thủ Việt Nam dù bị đối phương triệt hạ và thể hiện lối chơi bạo lực, cay cú ăn thua nhưng Nguyễn Anh Đức, Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn... vẫn giữ được sự bản lĩnh, lạnh lùng cần thiết, không nóng đầu, trả đũa đội chủ nhà. Nói thì dễ nhưng thực tế trên sân không hề đơn giản với đội bóng gần 2/3 là các cầu thủ trẻ như đội tuyển Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự trưởng thành, đẳng cấp, bản lĩnh từ các cầu thủ đã được HLV Park Hang-seo trui rèn gần 2 năm qua ở các giải đấu lớn.
Bàn thắng của Nguyễn Anh Đức ở phút bù giờ cuối cùng chứng minh một điều, thứ bóng đá xấu xí, bạo lực của đội tuyển Thái Lan thất bại hoàn toàn trước bản lĩnh, sự gai góc của thầy trò HLV Park Hang-seo.