Như đã biết, trong một cuốn sách về Jose Mourinho mới đây được chấp bút bởi nhà báo Rob Beasley, có một chi tiết chấn động rằng Mourinho đã nói "sẽ bước ra ngoài và đấm vỡ mặt Wenger", khi chiến lược người Pháp chỉ trích việc Chelsea và M.U trong thương vụ bán Juan Mata.
Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới đây, Jose Mourinho tin rằng mình không có vấn đề gì nghiêm trọng với HLV Wenger.
"Bạn có thể thấy ông ấy (Rob Beasley) gần gũi với tôi như thế nào," Mourinho nói về chi tiết gây tranh cãi. "Tôi hạnh phúc. Kiếm tiền là việc của ông ấy. Đối với tôi, mọi chuyện đều ổn."
"Tôi đã gặp Arsene Wenger vài tuần trước, giống như những người văn minh. Chúng tôi bắt tay nhau, ngồi chung bàn, và dùng bữa chung với những người khác. Chúng tôi trao đổi ý tưởng, nói chuyện với nhau. Một lần nữa, tôi không nghĩ quyển sách của mình sẽ xuất hiện trên thư viện của Shakespeares. Và đây sẽ là lần cuối tôi nói về chuyện này. Ông ta (Rob Beasley) kiếm tiền, đó là chuyện của ông ta, tôi ổn."
Đây không phải lần đầu Jose Mourinho lên tiếng chỉ trích Wenger. Ông từng gọi đồng nghiệp của mình là "kẻ thất bại đặc biệt".