MỚI NHẤT :
  • Ancelotti thực hiện kế hoạch mới cho Bellingham
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Chủ tịch Todd Boehly nêu yếu tố cần có để Chelsea thành công
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu Inter vỡ nợ?
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến CLB sớm như vậy"
  • Morata, chiếc áo rách và tư cách của nhà vua

    09:53 Thứ hai 06/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ghi bàn và đem lại 3 điểm cho Chelsea, Morata đang nhận được nhiều lời khen từ mọi người. Nhưng thông điệp của anh không đơn thuần là chiến thắng mà nằm ở chiếc áo rách…

    Trong hiệp 1, khi va chạm với một số cầu thủ bên phía MU, chiếc áo của Morata bị rách ở cùi chỏ bên phía tay phải. Nhưng anh đã không nhờ trợ lý mang áo đến thay mà chờ đến hết hiệp 1 rồi vào phòng thay đồ đổi áo.

    Morata, chiếc áo rách và lòng trung thành - Bóng Đá

     Morata thi đấu với chiếc áo rách

    Nhưng với những người đồng đội của Morata tại Chelsea thì họ nên nhìn vào chiếc áo rách ấy mà học hỏi cách sống và cách thích nghi của tiền đạo người Tây Ban Nha. Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Daily Mail, Morata từng khẳng định anh từng rất sốc khi phải đến một thủ đô phồn hoa như London, anh nói ở đây có quá nhiều sắc tộc, tôn giáo và đời sống quá cao khiến một người mới khó thích nghi.

    Chưa hết, anh còn “chán ngấy” cách huấn luyện của Conte và chiến thuật của ông. “Tôi từng chán ngấy và ghét Conte vì lối đá và cách truyền đạt của ông ấy. Nhưng may mắn cho tôi, ở Chelsea còn có rất nhiều người bạn đồng hương như: Azplicueta, Alonso, Fabregas và Pedro nên tôi cũng đã thích nghi dần.

    Morata, chiếc áo rách và lòng trung thành - Bóng Đá

     Luiz hãy sống như Morata nếu không muốn bị đào thải khỏi Chelsea

    Tất cả mọi khó khăn từ chuyên môn đến cuộc sống anh đều chấp nhận và dần thích nghi được. Và anh cũng khẳng định nếu được sẽ ký luôn một hợp đồng 10 năm với Chelsea. Thông điệp của Morata chỉ đơn giản là sự thích nghi sẽ làm cho bạn hạnh phúc. Biết chấp nhận những điều khó khăn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.

    Nhưng đâu ai làm được như anh. Điều đó nghe thật giản đơn nhưng cực kỳ khó với những ai nghĩ mình là ngôi sao, tự cho mình là giỏi nhất và buộc thế giới xung quanh phải thích nghi với họ. Sai lầm!

    Cũng giống như Chelsea đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mùa này họ khởi đầu quá chậm. Sau 3 trận không thắng liên tiếp (thua Man City 1-0, thua Crystal Palace 2-1 và hòa AS Roma lượt đi 1-1). Với một nhà đương kim vô địch thì họ khó chấp nhận được sự sa sút.

    Morata, chiếc áo rách và lòng trung thành - Bóng Đá

     Cú đánh đầu mở tỷ số của Morata

    Hơn nữa tại Chelsea ngôi sao bóng đá không ít. Họ đều có những cái tôi riêng. Như Hazard đã tỏ ra khó chịu với HLV Conte khi bị thay ra trong trận hòa AS Roma. Hay mới đây Luiz cũng tỏ thái độ bất phục và cãi tay đôi với Conte trong phòng thay đồ và nhận án phạt ngồi ngoài trong trận đấu với MU.

    Tưởng chừng như sự khó khăn đó có thể làm Conte mất cả ghế HLV. Nhưng may thay ông vẫn tại vị và chứng tỏ được The Blues vẫn mạnh mẽ khi vượt qua MU của Mourinho.

    Trở lại việc chiếc áo rách, có lẽ chi tiết này không liên quan mấy đến nội bộ hay phong độ của Chelsea nhưng đây là điều mà Mortata muốn truyền tải đến đồng đội và cả CĐV của anh. Chi khi nào bạn chấp nhận được chiếc áo rách là một phần của cuộc chơi thì bạn mới có tư cách tận hưởng chiến thắng.

    Cũng như tại Chelsea, chỉ khi nào các ngôi sao tại đây chấp nhận và cùng nhau cố gắng để đưa The Blues vượt qua khó khăn thì họ mới có đủ tư cách biết chiến thắng là gì. Điều này nói dễ nhưng làm rất khó. Nhưng Morata làm được.

    Cám ơn anh đã mặc chiếc áo rách ấy suốt hiệp 1 và ghi bàn vào lưới MU để chứng minh rằng Chelsea vẫn là một thế lực khó vượt qua tại Premier League. Morata, chiếc áo rách và tư cách của một nhà vua là đáng khâm phục!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:00 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...