MỚI NHẤT :
  • Sao Arsenal được đánh giá xuất sắc không kém Cole Palmer
  • Thần đồng Brazil bắn thông điệp đến Chelsea
  • Tottenham có ưu thế lớn trên TTCN
  • Thắng HAGL, HLV Hà Nội chỉ ra thực trạng đáng buồn của cầu thủ Việt Nam
  • Rio Ferdinand kỳ vọng 3 ngôi sao giúp Man United đánh bại Man City
  • Real mất trụ cột ở chung kết Champions League
  • Liverpool lạnh lùng, phớt lờ nguyện vọng cuối của Jurgen Klopp
  • Arsenal được khuyên “cướp” mục tiêu Man United và Chelsea
  • Được Bayern theo đuổi, De Zerbi nhanh chóng ra điều kiện với Brighton
  • HLV HAGL tiến cử 4 cầu thủ lên tuyển Việt Nam
  • Chelsea chiêu mộ thành công 'ảo thuật gia' 17 tuổi xứ Samba, giá 65 triệu euro đắt kỷ lục
  • Cảnh sát ngăn chặn ẩu đả ở trận Southampton - West Brom
  • Tân binh Chelsea được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • SỐC! 'Cạn tàu ráo máng', Juventus ép Allegri chịu thiệt phí đền bù
  • Mourinho: "Cậu ấy là vẻ đẹp của bóng đá, là niềm tự hào của tôi"
  • "Một nỗi xấu hổ với Man City và Premier League"
  • Rời M.U, Varane được trải thảm đỏ tới bến đỗ mới
  • Klopp: "Tôi sẽ bỏ phiếu loại bỏ VAR"
  • Henry dự đoán tân vương Premier League 2023/24
  • Vì sao đàm phán gia hạn của Tuchel với Bayern sụp đổ?
  • Harry Redknapp: West Ham sẽ giúp Arsenal vô địch
  • Người thay thế Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về áp lực ở U19 Việt Nam
  • Real Madrid dùng bài mua Bellingham để chiêu mộ Wirtz
  • Postecoglou vs Pochettino: Ai xuất sắc hơn mùa này?
  • Xếp hạng dàn sao M.U: Rashford chìm nghỉm; Cặp sao gánh đội
  • 10 màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của Chelsea ở Premier League
  • Tạm biệt Klopp - huyền thoại người Đức của Premier League
  • Dàn sao Arsenal rạng rỡ trước trận đấu Everton
  • Barca chốt 2 HLV thay thế Xavi
  • Mbappe muốn Real Madrid làm một điều trước EURO 2024
  • Xuất hiện ở Coppa Italia, tuyển trạch viên Liverpool xác định tân binh
  • 5 'báu vật' vừa vô địch giải U18 của Man United
  • Arteta phản ứng đẳng cấp khi Son hỏng ăn trước Man City
  • Jurgen Klopp xứng đáng với những lời tán dương ở Anfield
  • Bà xã nói thẳng lý do HLV Kiatisak chia tay CLB CAHN
  • CHÍNH THỨC! Cole Palmer thắng giải lớn
  • Đếm Ngược 2 Ngày Tới Hội Nghị Định Hướng Tương Lai: Fine-tune Your Fortune
  • Chuyện hỗn loạn ở Barca: Xavi đúng và không đúng
  • HLV Lê Huỳnh Đức bênh vực sai lầm khó tin của Nguyễn Filip
  • Sau tất cả những gì đã làm, Pep xứng đáng được tôn trọng
  • Mập mờ những phi vụ bom tấn của bóng đá Trung Quốc

    18:46 Thứ ba 03/01/2017

    Giá trị thật xung quanh những bản hợp đồng bom tấn của Trung Quốc vẫn đang là dấu hỏi. Điều này do cây bút Ma Dexing phân tích trên ESPN.

    Cơn cuồng mua sắm của bóng đá Trung Quốc không còn trở thành khái niệm xa lạ. Trong năm 2016, số liệu do Nhân dân Nhật báo nghiên cứu chỉ ra 16 CLB tại giải Chinese Super League đã tốn 4,1 tỷ Nhân dân tệ (478 triệu bảng). Trong đó 80% được dành để trả cho các HLV và cầu thủ ngoại.

    "Ngân sách chi trả cho các ngoại binh chiếm hơn 2/3 tổng doanh thu của các CLB. Trong khi đó, hệ thống đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng lại không được "rót" đủ tiền để phát triển," Nhân dân Nhật báo viết.

     - Bóng Đá

     Số liệu cho thấy Tevez là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Trung Quốc.

    Gần đây, người Trung Quốc tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng. Họ biến Carlos Tevez thành ngôi sao lãnh lương cao nhất thế giới với 615.000 bảng/tuần. Trước đó, đội bóng Shanghai SIPG chi 60 triệu bảng để mua ngôi sao Oscar của Chelsea và trả cho tiền vệ người Brazil 400.000 bảng/tuần.

    Thế nhưng truyền thông Trung Quốc cho rằng báo giới châu Âu đang đi quá đà. Mọi con số về các phi vụ toàn thông tin sai lệch. Bình luận này như "tố" truyền thông thế giới đang biến bóng đá Trung Quốc thành một thế lực xấu xa và không tạo ra thiện cảm cho người hâm mộ bóng đá.

    "Chúng tôi không biết Shenhua chi bao nhiêu để có Tevez, nhưng không đời nào giá trị các phi vụ lại đẩy lên cao như truyền thông phương Tây đưa tin," nhà báo hàng đầu bóng đá Trung Quốc Ma Dexing nói. "Đây giống như trò tung hứng, giật gân của những tay đại diện và truyền thông."

    Nhà báo Ma Dexing thừa nhận bóng đá Trung Quốc chi rất nhiều tiền trong hai năm qua để mua cầu thủ nước ngoài, tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa qua đã ban hành điều luật mới hạn chế ngoại binh. Theo đó, mỗi CLB phải giảm số cầu thủ nước ngoài trong danh sách đăng ký thi đấu.

     - Bóng Đá

     Báo chí Trung Quốc cho rằng không có chuyện Tevez được trả lương cao ngất ngưởng tại Shanghai Shenhua.

    Luật cũ quy định mỗi CLB được phép sử dụng 4 cầu thủ nước ngoài, cộng thêm 1 cầu thủ không phải người Trung Quốc tới từ châu Á (AFC). Đây gọi là hệ thống 4+1. Song, cơ chế sẽ bị thay đổi xuống 3+1, tức ngoại binh ra sân tại mỗi đội giảm từ 4 xuống 3, cộng thêm 1 cầu thủ châu Á ngoài Trung Quốc.

    "Luật mới kìm hãm sức mua của các CLB Trung Quốc. Không đời nào cơn cuồng mua sắm như năm 2016 sẽ tái diễn," cây viết Ma De Xing kết luận.

    Giá trị thật của những bản hợp đồng bom tấn tại Trung Quốc rất mập mờ. Đơn cử như vụ Tevez, Shanghai Shenhua trả 40 triệu euro, trong đó đã bao gồm luôn cả 11 triệu euro phí chuyển nhượng thanh toán với Boca Juniors. Một số nguồn tin khác cho biết cầu thủ người Argentina ôm trọn số tiền.

    Trước đây, Shanghai Shenhua từng dính vào rắc rối liên quan đến lương bổng khi họ chiêu mộ Nicolas Anelka và Didier Drogba. Họ hứa trả cho bộ đôi này rất nhiều tiền, nhưng sau cùng lại không thể gánh nổi mức lương. Thời điểm này, CLB do doanh nhân Zhu Jun làm chủ.

     - Bóng Đá

     Giá trị thực của phi vụ Tevez còn là bí ẩn.

    Nhưng từ năm 2014, tập đoàn Greenland tiếp quản CLB, theo đó có những chính sách thu chi rất kỹ lưỡng. Họ không vung tay quá trán để rơi vào vết xe đổ. Chuyên gia Michael Church của ESPN khẳng định không đời nào Shanghai Shenhua tạo ra bom tấn trong vụ đưa Tevez tới Trung Quốc.

    "Shanghai có bước phát triển rất bền vững. Họ muốn tạo ra đội hình chất lượng. Không ai điên đến mức chi ra con số khổng lồ như truyền thông phương Tây đưa tin về Tevez," Michael Church nói.

    Nguyên Trí | 18:31 03/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...