Rạng sáng nay, Đức đã bước vào trận đấu thứ 2 tại EURO năm nay gặp Ba Lan. Đó là trận đấu mà Die Mannschaft đã có được một thế trận vượt trội hơn đối thủ, tuy nhiên xét về số bàn thắng, thì họ vẫn chẳng tạo ra được sự khác biệt nào và cuối cùng đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0.
Sau trận đấu, hàng công của Đức đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ về màn trình diễn rất đáng thất vọng của mình. Trong số này thì Goetze là cầu thủ bị phàn nàn nhiều nhất. Là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công, nhưng Goetze lại thường xuyên 'mất tích' ở khu vực tiền tuyến. Thực tế đây có lẽ cũng chẳng phải là lỗi của ngôi sao của Bayern, khi anh đã được HLV Loew yêu cầu thi đấu như một tiền đạo ảo, và nhiệm vụ chủ yếu là di chuyển rộng để làm phân tán sự chú ý của đối thủ.
Thông thường thi những trường hợp chiến thuật như thế, Draxler và Muller sẽ là những cầu thủ đảm nhận vai trò xâm nhập vòng cấm và tìm cách ghi bàn cho đội nhà. Nhưng chứng kiến hai trận đấu vừa qua của Đức, thì rất ít khi người ta thấy cả hai cầu thủ này bó vào trong, thay vào đó chỉ là tập trung bám biên.
Liệu phải chăng HLV Loew đang có những kế hoạch riêng cho tuyển Đức? Có thể lắm chứ, vì rõ ràng ông thừa biết đâu là điểm yếu và điểm mạnh của các học trò do đã có quá nhiều năm làm việc chung. Trong đó phải kể đến trường hợp của Muller, một cầu thủ rất giỏi trong việc săn tìm bàn thắng khi được cho thi đấu tự do và bó vào trong hơn.
Nên nhớ tại Bayern mùa qua, Muller cũng đã ghi đuọc tới 33 bàn khi được chơi như thế. Trong màu áo tuyển Đức, cầu thủ 26 tuổi này cũng thường thi đấu cực hay khi không phải bó buộc ở hành lang cánh. Do đó sẽ chẳng có lý do gì Loew lại chỉ không cho phép cậu học trò này bó vào trung lộ, trừ khi ông đang cố tình... giấu bài?
Có một điều khá trùng hợp trong các giải đấu lớn gần mà tuyển Đức tham dự, đó là họ thường vượt qua vòng bảng với một thành tích không thật sự ấn tượng cho lắm. Tuy nhiên từ khi chính thức bước vào khu vực vòng loại trực tiếp, thì Đức lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, và khiến nhiều dội bất ngờ và trở tay không kịp.
Nhưng nghi ngờ về việc Đức đang giấu bài là điều hoàn toàn có cơ sở, vì nên nhớ rằng với chiến thắng 2-0 trước Ukraine trong lượt trận đầu tiên, thực tế Die Mannschaft đã rất rộng cửa để vượt qua vòng đấu bảng, do đó chẳng có lý do gì để HLV Loew lại phải tung hết những quân bài chiến thuật của mình trong trận đấu với Ukraine sáng nay cả.