(BongDa.com.vn) – Trận đấu cuối cùng của Tuấn Anh trên sân Pleiku trong màu áo HAGL được khán giả phố núi chào đón nồng nhiệt. Kết thúc trận đấu, không ít khán giả lưu luyến nán lại sân để chia tay “chàng nhô”.
Trong trận đấu HAGL gặp Yokomaha FC, tiền vệ Tuấn Anh được ban huấn luyện tung vào sân ở 45 phút đầu tiên. Trên sân, tiền vệ gốc Thái Bình đã chơi khá tốt ở tiền vệ trung tâm. Ngoài những pha chọc khe tinh tế, Tuấn Anh có những pha mở bóng dài khá chính xác. Ảnh: Đình Viên. Cựu tiền vệ HAGL đã được ban huấn luyện cho ra nghỉ sau 45 phút đầu tiên, thế nhưng những gì Tuấn Anh đã thể hiện trên sân đã làm hài lòng các cầu thủ và ban huấn luyện Yokohama FC. Ảnh: Đình Viên. Dù các cầu thủ HAGL thất bại 0-1 trước đội bóng mới của Tuấn Anh, thế nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc, đồng đội cũ của Tuấn Anh bên phía HAGL vẫn tiến lại gần và chúc mừng” chàng nhô”. Ảnh: Đình Viên. Rất nhiều fan phố núi Gia Lai đã tranh thủ ghi lại những tấm hình cuối cùng về Tuấn Anh trên sân Pleiku sau trận đấu giữa Yokohama FC và HAGL. Ảnh: Đình Viên. Ngay sau khi nhận giải cùng các đồng đội ở Yokohama FC, Tuấn Anh tiến lại gần khu vực kỹ thuật của HAGL để chia tay những đồng đội và ban huấn luyện HAGL. Ảnh: Đình Viên. Đáp lại tấm lòng của các fan phố núi Gia Lai, Tuấn Anh tiến sát lại khán đài B nơi CĐV HAGL để tri ân tất cả. Ảnh: Đình Viên. Ở khán đài A, cũng rất nhiều khán giả nán lại dù trận đấu đã kết thúc rất lâu để được nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng của Tuấn Anh trên sân Pleiku. Ảnh: Đình Viên. Tuấn Anh khá ngạc nhiên với những gì người hâm mộ phố núi giành cho mình. Ảnh: Đình Viên.
Đình Viên - Thể thao Việt Nam