Mùa hè vừa qua, khi không thể chiêu mộ những Jamie Vardy, Gonzalo Higuain hay Mauro Icardi, Arsenal buộc phải chuyển hướng sang La Liga để chiêu mộ một cầu thủ 28 tuổi và chưa được biết đến nhiều như Lucas Perez. Dù sao, với 17 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 36 trận mùa trước, Perez đáng để cho NHM Pháo thủ có thể kì vọng.
Nhưng phải thừa nhận là màn ra mắt của Perez trong trận đấu với Southampton thật sự mờ nhạt. Tiền đạo người Tây Ban Nha hoạt động đầy tích cực, ở cánh phải, trái rồi trung lộ. Tuy nhiên, anh không thể tạo ra một tình huống nào nguy hiểm. Nếu cứ đá như vậy, Perez khó lòng ghi được 20 bàn/mùa, hay xa hơn là giúp Arsenal chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 2016/17.
Thống kê cho thấy tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Perez chỉ là 69%, quá ít ỏi. Trong 62 phút được trao cơ hội, anh chỉ tung ra được 1 cú sút và không một lần qua người thành công, cũng không thể tạo ra đường chuyền mang tính đột biến. Olivier Giroud trong ít phút thi đấu còn làm được nhiều hơn Perez với 2 cú sút và tạo ra 1 cơ hội cho đồng đội.
Chứng kiến màn ra mắt của Perez, huyền thoại Ian Wright có lí do để nhận xét: “Arsenal cần một tiền đạo, chính xác hơn là một số 9 đúng nghĩa, người có thể ghi được nhiều bàn thắng. Nhìn anh ấy trông giống một cầu thủ tấn công chạy cánh hơn.” Còn trang Goal chấm điểm Perez chỉ là 2.5/5, thấp nhất so với toàn đội Arsenal. Có lẽ, HLV Arsene Wenger cần chỉ đạo Perez hoạt động ở trung lộ nhiều hơn, chơi như một số 9 đúng nghĩa, để tận dụng tốc độ và khả năng chớp thời cơ của cựu tiền đạo Deportivo.
Dù sao, đây chỉ mới là trận ra mắt ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League của Lucas Perez. Còn quá sớm để đánh giá anh thành công hay thất bại tại Emirates. Hãy chờ đợi một Perez thật bùng nổ ở những trận đấu tới.