MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Forest 2-3 Chelsea: Người cũ làm đau The Blues; Pochettino đảo ngược tình thế
  • Ngược dòng khó tin, Chelsea ở rất gần suất đá châu Âu
  • “Pha bỏ lỡ của mùa giải”
  • “Chelsea phải chơi nhanh hơn”
  • “Chelsea nhận bàn thua quá đơn giản”
  • “Đây sẽ là khoảnh khắc bước ngoặt cho Mudryk”
  • 'Saliba có thể trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới'
  • Thêm một ngôi sao bom tấn Premier League lộ diện vào hè này
  • Số áo không ngờ của Mbappe tại Real Madrid
  • Tottenham nhanh chóng chốt tương lai Werner
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng thứ 2 rớt hạng Premier League mùa này
  • Fabregas vỡ òa vì chiến tích lịch sử sau 21 năm
  • Đua trụ hạng, SLNA thay HLV trưởng
  • 90 triệu euro ''đắt xắt ra miếng'' của Man City
  • Thắng ngược kịch tính, Tottenham thắp lại hy vọng top 4
  • Barca có thể bán cả Araujo và Kounde ở hè này?
  • TRỰC TIẾP Forest 2-3 Chelsea (KT): Ngược dòng không tưởng
  • Lựa chọn tốt nhất cho Liverpool với Konate là bán đi trong hè này
  • Arsenal đón hung tin trên TTCN
  • Liệu Estevão Willian có xứng đáng để Chelsea dốc hầu bao?
  • Sếp bự CLB Thanh Hóa: 'Trọng tài dùng trò mèo để xơi CLB Thanh Hóa'
  • 3 trận Arsenal vs Man Utd hay nhất kỷ nguyên Mikel Arteta
  • Thomas Tuchel nói về tương lai: "Mọi thứ đã rõ ràng kể từ tháng Hai"
  • Lukasz Skorupski: Người hùng thầm lặng của Bologna
  • Man City quá mạnh, đặt dấu chấm hết cho Arsenal?
  • Paul Merson sốc vì Bukayo Saka bị loại khỏi danh sách
  • Liverpool chính thức hết cơ hội vô địch
  • Man City có thể vô địch Premier League khi nào?
  • Olise có gì mà Man United lại mê mẩn đến vậy?
  • SLNA có quyết định bất ngờ, TP.HCM I ngược dòng hạ Thái Nguyên
  • Hủy diệt Fulham, Man City chiếm lại ngôi đầu
  • Roma bít cửa mua Lukaku
  • 3 điều Real cần làm ở trận đấu với Granada
  • 4 ngôi sao Aston Villa nên chiêu mộ để thi đấu tại cúp C1 mùa sau
  • Donny van de Beek báo tin dữ cho M.U
  • Endrick giả khỉ đáp trả CĐV
  • CĐV Indonesia phân biệt chủng tộc 'nhầm', lò đào tạo Việt Nam nhận danh hiệu duy nhất tại ĐNÁ
  • Estevao Willian - thần đồng Brazil nhỉnh hơn Endrick gây bão châu Âu
  • Jamie Carragher tiếc cho cầu thủ đã đến M.U quá sớm
  • "Arsenal từng đứng thứ 4 và ăn mừng như thể họ đã vô địch giải đấu"
  • Cặp đôi hoàn hảo Đỗ Thị Thảo và Trương Đình Hoàng

    20:41 Thứ năm 11/06/2015

    Đôi VĐV Đỗ Thị Thảo và Trương Đình Hoàng hạnh phúc vô bờ vì trong cùng một ngày (10.6) họ đều được đứng trên bục vinh quang và nghẹn ngào nhìn lá cờ Tổ Quốc

    Đôi VĐV Đỗ Thị ThảoTrương Đình Hoàng hạnh phúc vô bờ vì trong cùng một ngày (10.6) họ đều được đứng trên bục vinh quang và nghẹn ngào nhìn lá cờ Tổ Quốc được kéo lên ở vị trí cao nhất.

    Cặp đôi hoàn hảo Đỗ Thị Thảo và Trương Đình Hoàng
    Đỗ Thị Thảo tỏa sáng khi về nhất ở cự ly 800m và 1.500m nữ – Ảnh: Khả Hòa
    C
    ô gái sinh năm 1992 đã từng bị cái bóng quá lớn của đàn chị Trương Thanh Hằng che lấp ở tất cả những giải đấu quốc tế mà hai chị em cùng tham gia. Sau khi Hằng chẳng may bị tai nạn giao thông và phải từ giã đường đua, Thảo mới được biết đến tên nhiều hơn mà chức vô địch ở cả hai cự ly 800m, 1.500m nữ ở SEA Games 27 là niềm vui lớn đầu tiên mà cô được tận hưởng.

    Còn Hoàng, vốn là một võ sĩ tán thủ môn wushu trước khi trở thành VĐV quyền Anh. Cũng đã 3 lần dự SEA Games nhưng Hoàng chưa từng chạm tay vào ngôi vô địch, cho đến tận SEA Games này.

    Lâu lâu rồi, trên một tờ báo thể thao, Hoàng chia sẻ rằng thần tượng của mình là ngôi sao Manny Pacquiao: “Tôi rất thích lối đánh đầy cống hiến của Manny Pacquiao vì cực kỳ cũng mãnh nhưng cũng rất fair-play. Những đòn tấn công của Pacquiao rất chuyên nghiệp.Tôi đang cố gắng tập luyện để hướng đến lối chơi như Pacquiao”.

    Chẳng hiểu lối chơi của Manny Pacquiao có “thấm” vào Hoàng được tí nào không chứ nhìn Hoàng thi đấu tại SEA Games, thấy cũng “đã” gì đâu!

    Cặp đôi hoàn hảo Đỗ Thị Thảo và Trương Đình Hoàng
    Trương Đình Hoàng cũng đăng quang ở hạng cân 75kg môn quyền anh – Ảnh do nhân vật cung cấp

    Ngày 10.6 chàng và nàng có “múi giờ” thi đấu lệch nhau. Hoàng vào đánh trận chung kết hạng 75 kg nam từ đầu giờ chiều còn Thảo thi đấu chung kết đường chạy 800 m nữ vào cuối buổi.

    Hoàng “đấm” gục ngã đối thủ người Thái Lan với tỷ số đậm 3-0, rồi… mếu máo nói trước ống kính truyền hình khi được phỏng vấn: “Tôi xin gửi tặng tấm HCV này cho gia đình, bạn bè của tôi. Và đặc biệt gửi cho bạn gái. Cô ấy giờ này sắp thi đấu, mà tôi không được nhìn cô ấy chạy. Tôi chỉ mong cô ấy cũng đoạt HCV giống tôi”.

    Nói đến đây, anh chàng có khuôn mặt đầy cá tính nghèn nghẹn như sắp khóc, mắt thì hoe đỏ.

    Cô ấy không được chứng kiến cảnh này vì còn sắp bước vào cự ly 800m ở sân vận động quốc gia Singapore. Thảo kể: “Em bị tâm lý. Áp lực đè nặng lên vai vì em tập cùng VĐV người Myanmar thấy cô ấy cũng “khủng” lắm. Nên rất lo”.

    Nhưng rồi khi khởi chạy những mét đầu tiên, tự dưng nỗi lo dần tan biến. Cứ tự nhủ trong lòng: “Thảo ơi, tự tin lên! Sức mày đến đâu thì chạy đến đấy, đừng lo quá mà hỏng việc”. Đến đoạn cuối cùng, em bỏ đối thủ khá xa và cảm thấy yên tâm hơn nhưng vẫn cố chạy thật nhanh về đích”.

    Cặp đôi hoàn hảo Đỗ Thị Thảo và Trương Đình Hoàng
    Đôi uyên ương vàng của thể thao Việt Nam – Ảnh do nhân vật cung cấp

    Suốt mấy tháng ròng rã chuẩn bị cho SEA Games 28, Hoàng và Thảo không được gặp nhau vì mỗi “đứa” tập trung ở một nơi. Chỉ biết bày tỏ tình yêu và nỗi nhung nhớ quá điện thoại, qua Facebook. Sau giờ khắc đoạt HCV, hai “đứa” cũng vẫn không được gặp nhau vì mỗi đội tuyển ở một khách sạn. Lại chỉ biết “trình bày” tình yêu và nỗi nhớ qua Facebook.

    Thảo gõ những dòng “status” (trạng thái) chan chứa yêu thương: “Cảm xúc bây giờ thật khó diễn tả thành lời. Trước lúc thi đấu là bao hồi hộp, lo lắng và hy vọng. Cả hai chúng mình đã trải qua một ngày rất đặc biệt và hạnh phúc khi đều được đứng trên bục vinh quang nhất.

    Chỉ muốn vỡ òa khi nghe tin anh yêu giành HCV. Vậy là sự cố gắng, nỗ lực tập luyện của anh suốt bao năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Về đến phòng, cầm điện thoại lên thấy những lời chúc mừng từ tất cả mọi người dành cho hai đứa mình, mà em thật hạnh phúc!”.

    Hoàng thì âu yếm trên trang cá nhân: “Tôi đã làm được điều mà trong giấc mơ tôi vẫn thường mơ rất nhiều lần. Và còn hạnh phúc gấp bội khi biết tin “người đặc biệt” của mình cũng đoạt HCV. Cảm xúc vỡ òa”.

    Sáng nay, “khua” Thảo dậy bằng một dòng tin nhắn và hỏi Thảo vài điều riêng tư be bé. Nhưng cô nàng bẽn lẽn nhất quyết không “khai” hai đứa đã yêu nhau từ bao giờ?

     Quốc giaGold_MedalSilver_MedalBronze_MedalTổngXếp hạng
    Thái-LanThái Lan9583692471
    SingaporeSingapore84731022592
    Việt-NamViệt Nam7353601863
    MalaysiaMalaysia6258661864
    IndonesiaIndonesia4761741825
    PhilippinesPhilippines2936661316
    MyanmarMyanmar122631697
    CampuchiaCampuchia159158
    LàoLào0425299
    BruneiBrunei016710
    Đông-TimorĐông Timor011211
    Lan Phương - Thanh Niên Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...