MỚI NHẤT :
  • Thành tích 'vô tiền khoáng hậu' của Pep Guardiola
  • CĐV Chelsea đồng thanh hét 1 từ mỗi khi Moises Caicedo có bóng
  • Etihad thất thủ, Man City nâng cúp xứng đáng
  • Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea
  • CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh
  • Cán đích thứ 8, Man United kiếm được bao nhiêu tiền thưởng từ Premier League?
  • Thái độ của CĐV Arsenal với thầy trò Arteta sau thất bại trước Man City
  • Thắng Brighton, M.U vẫn lập thành tích đáng xấu hổ dưới thời Ten Hag
  • "Cầu thủ Arsenal thất vọng và chán nản. Arteta lạnh lùng bước vào sân"
  • Tạm biệt Jurgen Klopp!
  • Liverpool hạ đẹp Wolves, Tottenham xếp thứ 5 chung cuộc
  • M.U chạy đà hoàn hảo, Chelsea về phe Man City
  • Foden lập cú đúp, Man City vô địch năm thứ tư liên tiếp
  • Đen đủi Declan Rice
  • "1 bàn thắng không tưởng của Man Utd"
  • "Fan Chelsea không còn la ó anh ấy nữa"
  • "Pep đã nổi nóng"
  • Dortmund trong tim Marco Reus: Hơn cả một đội bóng
  • Mối quan hệ không thể hàn gắn của Thomas Tuchel và Bayern Munich
  • Joshua Zirkzee không đáng bị loại khỏi tuyển Hà Lan
  • Đỉnh cao! Caicedo 'mở tài khoản' cho Chelsea với cú lốp bóng từ giữa sân
  • "Wolves lại bị VAR hủy diệt một lần nữa"
  • "CĐV Arsenal reo hò vang dội khi Jurrien Timber được xướng tên"
  • Liệu Raphael Varane đã thực sự hết thời?
  • "Thương hiệu của Foden. NHM Man City đang tận hưởng"
  • Vì sao Mason Greenwood bỗng hot trở lại?
  • Đã đến lúc Stefan Ortega bước ra ánh sáng
  • 3 cầu thủ xuất sắc nhất Barcelona có thể bán trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Đập tan mộng World Cup của Trung Quốc, nữ HLV Hàn Quốc nói điều gì?
  • Philippines nhận cú tát trời giáng trước trận gặp Việt Nam
  • PVF-CAND quá mạnh, Long An bị vùi dập
  • TRỰC TIẾP Vòng cuối Premier League: Man City đăng quang
  • Chủ tịch tiết lộ lý do khiến Arsenal thăng hoa
  • Triều Tiên vô địch châu Á với thành tích hoàn hảo
  • 'Dream Team' của Liverpool dưới thời Klopp
  • Barcelona phải tự trả lời 3 câu hỏi trước khi sa thải Xavi
  • Diễn biến vụ Barcelona sa thải Xavi
  • Đội hình Liverpool trong trận ra mắt của Jurgen Klopp
  • Fan Arsenal: 'Kane rời Spurs. Biến Bayern thành Spurs. Thật tuyệt vời!'
  • 'Pep Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới'
  • Berbatov, vị khách bí ẩn không thể giải mã ở Old Trafford

    13:56 Thứ sáu 16/12/2016 | 3

    Lần đầu tiên sau 4 năm, Berbatov lại được chạy ở Carrington. Rồi anh sẽ khoác áo MU một lần nữa? Nếu nó xảy ra, có thể sẽ vẫn như lần trước, đóng vai vị khách lạ ở Old Trafford.

    Dưới thời Sir Alex Ferguson, căng tin của MU luôn ồn ào và hỗn loạn. Người cầm đầu cho những trò đùa chính là Sir Alex. Ông có thể khóa trái cửa khiến các học trò rời bàn ăn và ra sân tập muộn, hoặc đứng sau các nhân viên nhà bếp rồi hù dọa họ. Đôi khi, các cuộc hỗn chiến cũng xảy ra khi Rooney bị trộm mất món trứng yêu thích, hay Patrice Evra phát hiện ai đó đã đánh tráo món sườn cừu nướng.

    Tuy nhiên, ở một góc cố định, có người không bao giờ tham gia vào các trò đùa. Anh lặng lẽ ngồi trước đĩa mỳ và ăn nó một cách chậm rãi. Sau đó hút một điếu thuốc rồi rời khỏi đó, lặng lẽ như một vị khách lạ, chứ không phải cầu thủ của MU.

    Người đàn ông lạc lõng

    Gã cô độc này là Dimitar Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria được biết đến là một người u sầu, phức tạp và bí ẩn. Anh không thích hòa trộn vào đám đông và luôn có gì đó khác biệt, thậm chí là dị thường.

    Dimitar-Berbatov

     Berbatov không thích hòa trộn vào đám đông và luôn có gì đó khác biệt. Ảnh: Getty Images.

    Nếu các đồng đội chạy trên sân tập bất chấp cái lạnh, Berba sẽ mặc quần bó. Nếu họ lao vào các cuộc tranh chấp nảy lửa như những kẻ khát máu, anh đứng ngoài, nhún vai và nói, việc giành bóng không phải một phần công việc được giao phó.

    Không giống như phần lớn cầu thủ khác bị chi phối bởi danh tiếng và tiền bạc, Berbatov luôn là chính mình. Và diễn biến tâm lý của anh là cái gì đó rất khó nắm bắt. Martin Jol, ông thầy cũ ở Tottenham và là một trong những người hiếm hoi hiểu Berbatov, nói: “Cần biết rằng, ngay cả khi đang rất hạnh phúc, Dimitar cũng không nhận ra”. Anh ta thờ ơ với tất cả.

    Vào năm 2010, Berbatov trở thành người đầu tiên sau 64 năm lập hat-trick vào lưới Liverpool. Sau khi chứng kiến các CĐV MU cùng báo giới phát cuồng vì nó, anh nói: “Tôi không nghĩ việc mình làm lại có ý nghĩa đến vậy, chỉ là một trận đấu thôi mà. Khi đội giành chiến thắng, ghi 3 bàn hay 1 bàn cũng chẳng khác gì”.

    Dimitar-Berbatov-2

     Berbatov luôn thờ ơ với tất cả. Ảnh: Getty Images.

    Một lần khác, khi được hỏi về 5 bàn trong trận đấu với Blackburn, tiền đạo người Bulgaria nói: “Khi ghi bàn thứ 2, tôi đã nghĩ, có vẻ sẽ là một hat-trick. Có bàn thứ 4, tôi nghĩ, bàn thứ 5 sẽ đến. Rồi mọi người hỏi, tại sao không cố thêm bàn thứ 6 để là người duy nhất ở Premier League làm được như vậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Công việc của tôi là ghi bàn và tận hưởng quá trình, còn việc đi vào lịch sử, thì miễn đi”.

    Mối quan tâm duy nhất của Berba

    Một điều khiến Berbatov luôn lạc lõng ở Old Trafford - ngoài phong cách ung dung của một kẻ biếng nhác - là dường như anh không mấy quan tâm đến kết quả. Mục tiêu duy nhất của tiền đạo này là tạo ra các bàn thắng đẹp.

    Dimitar-Berbatov-3

     Pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp của Berbatov vào lưới Liverpool. Ảnh: Getty Images.

    “Tôi có thể chạy liên tục, len lỏi giữa các hậu vệ và vô tình, quả bóng bay đến, đập vào đầu gối và đi vào lưới. Tuy đội giành chiến thắng nhưng tôi sẽ không hạnh phúc,” Berbatov nói với The Times, “Tôi cần đùa giỡn với trái bóng, cảm nhận nó và ghi những bàn thắng tuyệt vời, hay tạo ra những cơ hội tuyệt vời.”

    Trong 4 năm ở MU, Berbatov đã không ghi rất nhiều bàn thắng và thường bị gạt ra ngoài trong những trận quan trọng. Nhiều người cho rằng anh là bản hợp đồng thất bại và 30,7 triệu bảng đã bị phung phí. Anh không hòa mình vào đội bóng, từ trong căng tin đến ngoài sân cỏ.

    Bây giờ ở tuổi 35, Berbatov nhận thức rõ thời gian chơi bóng không còn nhiều. Giả sử có cơ hội nào đó được ra sân một lần nữa trong màu đỏ, anh sẽ cố gắng để nó không trôi đi một cách nhạt nhòa? Không chắc, bởi như đã nói, Berba không bao giờ thay đổi vì bất cứ điều gì.

    Trong 4 năm ở MU (2008-2012), Berbatov ghi 56 bàn/149 trận, trung bình 2,6 trận để có một bàn. Anh cũng sở hữu 2 Premier League, 1 League Cup, 1 Community Shield và 1 FIFA Club World Cup. Anh chỉ xuất hiện 26 phút ở trận chung kết Champions League 2008/09 và bị loại khỏi trận chung kết mùa 2010/11.

    Thanh Đình | 12:37 16/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...