Rạng sáng qua, người hâm mộ bóng đá đã có dịp chứng kiến chiến lược gia người Na Uy "chửi bậy" khi học trò chơi thiếu tập trung trên sân. Tuy nhiên, Ole Gunnar Solskjaer trước đó thường xuyên tươi cười trong nhiều buổi họp báo hay phỏng vấn sau trận, dù Man Utd có thể thua bẽ bàng.
Những tâm trạng trái ngược mà chiến lược gia sinh năm 1973 thể hiện, đang khiến nhiều khán giả bị "rối" vì họ không biết bản tính thực sự của ông là gì. Dù vậy, điều này sẽ không quá khó hiểu nếu chúng ta nhìn vào thực trạng ở Old Trafford, và lời kể của một nhân vật vừa rời đi chưa lâu...
Ngay khi lên nắm quyền (tạm thời), Solskjaer đã loại bỏ ngay Marouane Fellaini vì cho rằng anh không phù hợp với triết lý mới, dù rằng cầu thủ tóc xù khi đó vẫn là trụ cột tại Man Utd. Sau đó, ông tiếp tục thanh lý hàng loạt ngôi sao lớn khác vào thời điểm đã chính thức giữ ghế huấn luyện viên trưởng.
Mấy ai trên thế giới đủ tự tin loại bỏ một tiền vệ trung tâm nhiệt huyết bậc nhất, dám "nhỏ bọt" vào logo đại kình địch (Man City) như Ander Herrera; Mấy ai dám mạo hiểm chia tay 2 tiền đạo hàng đầu Ngoại hạng Anh và không chiêu mộ bất cứ ai thay thế, chỉ vì muốn đưa Man Utd đi vào đúng quỹ đạo mới?
Động thái thanh lý quá nhiều cầu thủ trong một thời gian ngắn, cho thấy Solskjaer không hề hiền hậu như nụ cười trên môi. Thậm chí, nếu đánh giá khách quan, chúng ta có thể nghĩ rằng người đàn ông với khuôn mặt trẻ thơ là một kẻ tàn nhẫn theo thiên hướng tích cực đối với lợi ích chung của Man Utd.
Cựu đội trưởng Ashley Young thực tế đã mô tả tâm trạng của ông thầy trong phòng thay đồ khi họ thua trận hay nhận những kết quả thiếu ấn tượng. Anh chia sẻ thành thật với kênh talkSPORT: "Tôi đã nói điều đó khi Ole Gunnar Solskjaer đến, giống như Sir Alex Ferguson bước vào cửa vậy.
Anh ấy có thể là sát thủ có gương mặt trẻ thơ, luôn mỉm cười. Nhưng anh ấy thực sự đánh mất điều đó khi thua trận... Đó là cách mà tôi nghĩ nó nên như thế. Bạn có thể cười và nói đùa nhưng khi cần nghiêm túc thì bạn lại phải nghiêm túc. Nó chính xác như những gì mà Sir Alex từng thể hiện.
Ole cảm thấy tuyệt vời với chúng tôi, các cầu thủ tôn trọng anh ấy. Anh ấy có một đội ngũ huấn luyện tuyệt vời và muốn đi tới thành công. Mọi người đều muốn chúng tôi tìm lại được điều đó và tái xuất để giành được các danh hiệu thêm một lần nữa".
Xem ra, những nụ cười thường thấy của Solskjaer trước cánh báo chí thực sự rất "giả dối". Vì chẳng có ai hiền hậu theo kiểu sẵn sàng thanh lý hàng loạt cầu thủ lớn không thương tiếc, chửi mắng học trò ngay trên sân cỏ hay sấy toàn đội trong phòng thay đồ nếu phải trải qua một trận đấu thất vọng.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt