(BongDa.com.vn)- Hai năm trước, ở trận chung kết SEA Games 27 tại Myanmar, U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Indonesia để giành chiếc huy chương vàng.
Giờ đây, trong trận bán kết SEA Games 28, người Thái có thừa lí do để tự tin hướng đến một chiến thắng trước đội bóng nghìn đảo.
Bao năm qua, bóng đá Thái Lan luôn được xem là thế lực hùng mạnh nhất khu vực. Tại SEA Games năm nay cũng vậy, rất nhiều người đã dự đoán ngôi vô địch cho đội bóng xứ Chùa Vàng.
Thực tế ở vòng bảng, U23 Thái Lan đã cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại. Ngay cả U23 Việt Nam đang tràn đầy hưng phấn cũng phải nhận thấy thất bại 1-3 trước đội bóng của HLV Promrut.
Hàng công của U23 Thái Lan quá mạnh khi ghi đến 16 bàn thắng, trong khi hàng thủ đầy chắc chắn với chỉ một lần để lọt lưới. Những Pakorn, Sarach, Chanathip, Chananan đều rất tài năng
.
Trong khi đó, người ta đã xem việc U23 Indonesia lọt vào bán kết là một bất ngờ lớn, nhất là sau khi LĐBĐ Indo nhận phải án phạt từ FIFA và chút nữa phải bỏ giải. Có lẽ sự xuất sắc của Adam Alis là chưa đủ để sánh với dàn sao bên phía U23 Thái Lan.
Lịch sử cũng chống lại U23 Indonesia, khi họ chỉ thắng U23 Thái Lan một trận duy nhất trong bảy lần đụng độ tại SEA Games.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
U23 Thái Lan: Chanin, Narubadin, Artit, Thitipan, Pakorn, Chanathip, Sarach, Chaowat, Siwakorn, Chananan, Pinyo
U23 Indonesia: Teguh, Muhammad Adbuh, Ahmad, Manahati, Agung, Syaiful Indra, Evan Dimas, Paulo Aktavianus, Adam Alis, Hadi, Zulfiandi.