(BongDa.com.vn) – Một lần nữa các ĐTQG Việt Nam lại “xuất ngoại” làm nhiệm vụ ở cấp… châu lục và một lần “Gói mì” không thể thiếu trong hành lí của các cầu thủ U23. Và nếu tại Giải U23 Châu Á sắp tới ĐT U23 thi đấu thành công thì… có lẽ sẽ chẳng ai còn nhớ chuyện “Gói mì” nhưng ngộ nhỡ U23 lại một lần nữa nhận thất bại và sớm xách valy về nước thì chẳng qua là do “thể lực kém” vì các cầu thủ ăn nhiều mì.gói, chắc chắn là như vậy rồi.
Một chuyên gia bóng đá đã từng thẳng thắn nhận xét về các cầu thủ U23 như sau: “Các cầu thủ U23 dù đã rất nỗ lực nhưng trình độ chỉ đến thế.” Mặt khác câu nói “khắc cốt ghi da” sau mỗi thất bại của ĐT Việt Nam là “thể lực kém”. Nhưng không có bất kỳ ai hỏi vì sao thể lực kém, cũng chẳng có ai đưa ra được cách khắc phục thế nào? Vì vậy hết giải này đến giải khác vấn đề thể lực của ĐT Việt Nam chẳng bao giờ được cải thiện.
Người viết tin rằng, xuất phát điểm thể lực của các cầu thủ chúng ta không thua kém gì so với các cầu thủ trong cùng khu vực Đông Nam Á như Myanma, Thái Lan, Malaysia, Indonesia vì có rất nhiều cầu thủ của Việt Nam sinh ra và lớn lên từ vùng đồi núi hay trung du, chắc chắn họ đã quen với việc trèo đèo lội suối, rồi ở các vùng quê “quanh năm mưa dầm nắng cháy” thì việc thức khuya dậy sớm cùng với hình ảnh “con trâu đi trước, cái cày theo sau” là điều đương nhiên…
Vậy mà bảo các cầu thủ chúng ta “yếu” là yếu thế nào được? Họ chỉ thực sự yếu khi các “ông sao” cứ mải ăn chơi phung phí sức khỏe một cách vô tội vạ, cùng với một Ê-kíp huấn luyện “nghiệp dư” không biết và không có chính sách chăm lo chế độ sinh hoạt, ăn uống, rèn luyện của các tuyển thủ dẫn đến việc các tuyển thủ Việt Nam tập thể lực 24/7 mà cũng chẳng khá lên được chút nào.
Một việc “cực nhỏ” nữa mà không ai để ý là trong tất cả các giải đấu của ĐT bóng đá Việt Nam ở nước ngoài đó là chế độ ăn. Như một điệp khúc quen thuộc, cứ ra nước ngoài du đấu là các tuyển thủ chúng ta lại bân rộn với việc mang thêm mì tôm để chống đói. Chúng ta nghe chuyện này 1, 2 lần còn thấy thương thương, nhưng cứ nghe mãi thì đâm ra chán và bực bội với công tác chuẩn bị hậu cần qua loa của các quan chức ở VFF.
Để thi đấu tốt thì các cầu thủ trước hết cần phải “khỏe” vì sự minh mẫn của những đôi chân không thể có trong một cơ thể yếu đuối bệnh hoạn. Vì vậy các chuyên gia y học thể thao đã tính toán rất kỹ lượng Calo tiêu thụ cho mỗi buổi tập, để từ đó thiết kế thực đơn bữa ăn tương xứng với chế độ vận động đó.
Hay như chuyện lứa cầu thủ U19 của Học viện Bóng đá HAGL – Arsenal JMG, cứ mỗi lần ra nước ngoài tập huấn là ngay lập tức bầu Đức cắt cử ngay 2 đầu bếp đi theo đội để phục vụ, thiết kế chế độ ăn khoa học cho các cầu thủ HAGL thi đấu tốt.
Thực tế đã cho thấy và chứng minh rằng: Có đầu tư cho các cầu thủ thì họ mới có thể thi đấu tốt, chứ cứ mãi thắt chặt chi tiêu theo kiểu “bóp mồm bóp miệng” thì lấy đâu ra sức khỏe cho các cầu thủ để thi đấu. Triết lý này đơn giản nhưng xem ra các “quan chức bóng đá” biết mà không chịu hiểu! Thật thấy lo cho U23 Việt Nam.
(Bạn đọc: Huy Thắng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam