Trong mùa giải đầy khó khăn năm ngoái, Mamadou Sakho từng nổi lên là một trong những ngôi sao chơi hay nhất bên phía Liverpool. Tinh thần thi đấu xông xáo, khả năng phá bóng chính xác,... đã nhanh chóng biến trung vệ người Pháp trở thành người hùng trong mắt các CĐV Phố Cảng.
'Sakho! Sakho! Sakho!' cũng vì thế trở thành một giai điệu khá quen thuộc tại Anfield trong suốt khoảng thời gian này. Tuy nhiên chỉ sau 1 mùa Hè, vị thế của Sakho tại Liverpool đã nhanh chóng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Với thái độ luyện tập có phần thiếu nghiêm túc, Sakho đã không ít lần khiến HLV Klopp 'nóng mặt', để rồi ông đã công khai yêu cầu Sakho phải rời Livepool ngay lập tức.
Tuy nhiên với tình yêu dành cho Liverpool, Sakho đã lần lượt từ chối những đề nghị dành cho mình. Đáng tiếc điều này đã không nhận được bất cứ cảm thông nào từ HLV Klopp. Theo Mirro, thì vị chiến lược gia người Đức vẫn không có kế hoạch đưa Sakho trở lại đội hình xuất phát của Liverpool trong tương lai gần sắp tới.
Cụ thể hiện Sakho chỉ được xem như sự lựa chọn thứ 6 nơi hàng phòng ngự của Liverpool sau Dejan Lovren, Joel Matip, Joe Gomez và cả tân binh lão tướng Ragnar Klavan.
Quả thật là một thử thách quá lớn dành cho Sakho. Hy vọng ngôi sao trẻ người Pháp sẽ có thể vượt qua được những khó khăn lần này và sớm giành lại một suất trong đội hình chính của The Kop trong thời gian tới.