Nguồn cơn của sự việc được cho là Der Zakarian tỏ ra không hài lòng với thái độ tập luyện của Mamadou Sakho. Cựu tuyển thủ Pháp đáp trả bằng cách đề cập đến cách hành xử chuyên nghiệp của mình trong thời gian qua dù không được ra sân thường xuyên ở mùa giải năm nay (anh mới chỉ chơi vỏn vẹn 6 phút tại Ligue 1).
Những lời đáp trả khá xúc phạm của Der Zakarian chính là tia lửa châm ngòi cho cuộc ẩu đả khiến Sakho mất bình tĩnh. Anh túm cổ áo chiến lược gia sinh năm 1963 trước khi đẩy ngã ông xuống sàn. Các cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ phải kéo cả hai người ra xa nhằm tránh để tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Nhà cầm quân 63 tuổi gọi Mamadou Sakho là “đứa trẻ hay khóc nhè”, trung vệ người Pháp trong lúc nóng giận đã đẩy ngã huấn luyện viên trưởng Montpellier xuống sàn, vô tình làm vỡ chiếc vòng cổ gia truyền của Der Zakarian khiến ông cực kỳ tức giận.
Cuộc ẩu đả này có lẽ là giọt nước tràn ly đối với Sakho. Cựu cầu thủ Liverpool đang bước vào năm cuối hợp đồng tại Montpellier. Câu lạc bộ đã không thể bán anh vào mùa hè năm ngoái. Trung vệ 33 tuổi thậm chí có thể bị sa thải vì hành vi sai trái nghiêm trọng.