Sau tất cả, chiến lược gia người Na Uy đã được chọn làm HLV chính thức cho Man United trong vòng 3 năm. Nhưng tại một CLB lớn như M.U thì liệu Solskjaer đã nắm vững chiếc ghế của mình hay không?
FA Cup - đấu trường mà Man United có thể mơ về một danh hiệu đã không còn. Và tất nhiên những anti-fan càng có lý do hoài nghi việc Ole Gunnar Solskjaer có thể trụ vững tại Old Trafford hay không nếu biết rằng trước đó những Van Gaal hay Mourinho cũng nhận được nhiều kỳ vọng ngay ngày đầu đến đây?
Sau trận thua Arsenal thì bầu không khí Old Trafford không còn quá hứng khởi nữa và khả năng vào tốp 4 của Man United đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Điều khác biệt rõ ràng giữa Ole Gunanar Solskjaer và Jose Mourinho chính là sự “đắc nhân tâm”. Trong khi HLV tạm quyền người Na Uy được hầu hết CĐV, đặc biệt là cầu thủ Man United tin tưởng thì điều mà Người đặc biệt tạo ra chỉ là sự ồn ào từ trong ra ngoài sân cỏ. Đó là lý do có tin ông thầy người Bồ Đào Nha bị chính học trò mình lật ghế.
Người ta vẫn nói rằng ghế HLV có 4 chân thì các cầu thủ giữ hết 3. Chỉ cần các cầu thủ “vui” thì ghế HLV sẽ vững chắc. Đấy là sự khác biệt giữa Man United thời Mourinho và thời Solsa. Man United “sau” chỉ cần 11 trận để có số điểm hơn M.U “trước” đó đá 17 trận. Nếu phòng thay đồ khi Mourinho còn là mớ hỗn độn thì giờ đây ai cũng hứng khởi và cháy hết mình khi vào sân. Ngay cả một ngựa chứng như Paul Pogba cũng mở lời rằng bây giờ anh mới biết thế nào là tinh thần Man United. Điều ấy cho thấy Solsa được lòng người như thế nào.
Và sau trận thua Arsenal, khác với tính khí người tiền nhiệm Mourinho, Solskjaer vẫn bảo vệ học trò nhất là David De Gea dù hàng triệu người xem đều thấy rằng chính sai lầm tai hại của anh dẫn đến trận thua cho Man United. Nhưng dù thế nào Solsa vẫn nói “De Gea không có lỗi”. Tất nhiên với những học trò như Pogba, Matic hay Fred – đều có trận đấu đáng quên trên sân Emirates – sẽ cảm thấy ấm lòng và càng vì ông mà sống chết. Như vậy không phải “3 cái chân ghế” của Solskjaer càng được giữ vững chắc hay sao?
Tuy nhiên cựu “sát thủ có bộ mặt trẻ thơ” của Man United ngày nào nên hiểu rằng ai mới là người quyết định chiếc ghế của ông tại Man United? Đó là Ed Woodward. Tất nhiên một khi Solsa được lòng CĐV và cầu thủ (sẽ chơi tốt hơn) thì càng dễ ghi điểm trong mắt BLĐ đội bóng và dễ đảm bảo tương lai. Nhưng đây không phải là thời Tam Quốc khi mà Lưu Bị có thể dùng lòng nhân nghĩa của mình mà thu phục thiên hạ.
Man United dù là một “đặc sản” của bóng đá thế giới với chất riêng của mình nhưng họ cũng không đi ra ngoài quy luật chung của làng túc cầu. Đó là mạnh được yếu thua. Một HLV chỉ có thể ở lại khi họ chứng tỏ được mình từ thu phục lòng người đến khả năng chiến thắng cùng đội bóng và sau cùng là các danh hiệu. Hãy xem Jose Mourinho tài giỏi ra sao nhưng vẫn bị sa thải hết lần này đến lần khác. Gần đây nhất là Claudio Ranieri – một HLV đáng kính - nhưng cả sự nghiệp nhận không ít tráp sa thải chung quy vẫn là thành tích đội bóng yếu kém.
Việc Man United chậm trễ công bố việc chọn Solsa cũng không ngoài nguyên nhân Ed Woodward và BLĐ Quỷ đỏ muốn chờ xem tới cuối mùa Man United của chiến lược gia người Na Uy sẽ làm được gì. Một chức vô địch Champions League (hay cũng vượt qua được Barcelona) hoặc một vị trí trong tốp 4 Premier League? Bây giờ dù ông đã trở thành HLV chính thức nhưng đây chỉ là mới bắt đầu cuộc hành trình mà thôi.
Tiếc thay khi triệu lời tán dương sau đêm Paris huyền diệu chưa hết thì Solsa đã thua trong một trận đấu không được phép thua tại Ngoại hạng Anh. Thất bại 0 – 2 trước Arsenal không chỉ khiến Quỷ đỏ mất vị trí thứ 4 về tay đối thủ và lỡ cơ hội sánh ngang Tottenham. Rất may là Chelsea đã thua Everton nếu không tình thế của Man United càng bi đát hơn. Khi mà mùa giải chỉ còn 8 vòng trong khi Man United phải chịu lịch thi đấu khá nặng (còn gặp Man City Ngoại hạng Anh và đá Champions League với Barcelona) thì trận thua này rất có thể phải trả giá rất đắt.
Trở lại trận thua trên sân Emirates, người hâm mộ chỉ trích hàng tiền vệ với Pogba và Matic chơi quá tệ hay Fred phạm lỗi ngớ ngẩn hoặc do Lukaku đã bỏ qua quá nhiều cơ hội. Nhưng hãy công bằng hơn rằng người phải chịu trách nhiệm đầu tiên phải là HLV Solsa. Tại sao ông lại để Matic – người vừa hết chấn thương đá chính trong trận cầu quan trọng này?
Tại sao khi hiệp 1 Man United bị ép đến nghẹt thở mà ông chẳng có động thái nào ngay đầu hiệp 2 khi vẫn tin tưởng vào Matic, Fred hay Dalot? Nhiều nhận định rằng nếu Solskjaer thay người sớm hơn thì tình thế đã không bi đát như vậy. Đây cũng là điểm cho thấy Solsa còn khá “non”. Chắc chắn nếu người ngồi ở ghế HLV khi đối đầu Arsenal là Zidane hay Allegri thì Man United có thể đã không thua.
Sau trận thua Arsenal, Man United lại bị loại khỏi FA Cup bởi Wolves. Một trận thua do họ chơi kém chứ không phải cố ý buông. Một thất bại cho thấy sự thiếu tính toán từ phía Solsa và sự sa sút của dàn học trò cưng của ông.
BLĐ Man United sẽ không vì một hai trận thua mà phủ bỏ hết mọi cố gắng của Solsa thời gian qua nên đã trao cho ông một hợp đồng tới 3 năm nhưng rõ ràng Solskjaer đã bị mất điểm nghiêm trọng khi Man United đã mất nốt FA Cup và không còn thể tự quyết ở Ngoại hạng Anh. Nếu sắp tới Quỷ đỏ không vượt qua được Barcelona hay tệ hơn là mất cả chiếc vé dự Champions League mùa sau thì Solsa phải đối mặt áp lực cực lớn.
Không có con đường nào chỉ toàn màu hồng. Mọi khởi đầu dù tốt ra sao thì cũng không đảm bảo được chặng đường tiếp theo. Solskjaer thu phục lòng người giỏi nhưng để giữ vững chiếc ghế nóng tại Old Trafford thì không chỉ dựa vào “3 chân của cầu thủ” là được.