Báo chí Anh tin rằng, FA đang có những liên hệ với Jorge Mendes để nhờ siêu cò này tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho vị trí Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển quốc gia.
Bất chấp việc hôm qua, Oliver Bierhoff tiết lộ Jurgen Klinsmann đang thương thảo với FA, mọi chuyện vẫn không có gì chắc chắn. Bởi màn trình diễn của tuyển Mỹ sau 4 năm dưới quyền Klinsmann không thật sự quá thuyết phục.
Lúc này, trên thế giới không còn nhiều lựa chọn xuất sắc cho FA. Những cái tên từng được báo chí Anh kể ra như Guus Hiddink, Claudio Ranieri, Laurent Blanc, Arsene Wenger. Người thì đã ấm chỗ, người thì vừa gây thất vọng. Những người Anh như Harry Redknapp, Alan Shearer, Eddie Howe, Glenn Hoddle, Gary Neville, Alan Pardew, Sam Allardyce đều không đủ tầm.
Đó là lý do FA (từng có phát biểu chỉ trích Jorge Mendes trong quá khứ) phải viện dẫn tới người đàn ông quyền lực nhất trong giới đại diện cầu thủ và HLV. Sở dĩ có mối quan hệ này, bởi David Gill - người lên làm phó chủ tịch ở FA vào năm ngoái là người có mối quan hệ khá thân thiết với Mendes, từ quãng thời gian ông còn làm giám đốc điều hành tại M.U.
6 năm trước, chủ tịch FA Geoff Thompson từng lớn tiếng cho rằng Mendes đang làm lũng đoạn thị trường, và không tốt cho bóng đá. Thời gian đổi thay, giờ FA phải làm việc với siêu cò Bồ Đào Nha.
Điều đó cho thấy người Anh đang khó khăn như thế nào trong công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. Với kinh nghiệm gần 2 thập niên làm đại diện, Jorge Mendes được kỳ vọng sẽ giúp người Anh có một huấn luyện đủ tầm và đem lại thành công.
Điều đó cũng có nghĩa, nếu các cuộc thương thảo với Klinsmann thất bại, FA sẵn sàng tìm một huấn luyện La-tin, với ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, điều chưa có trong tiền lệ.