(BongDa.com.vn) – Chấn thương của Wayne Rooney vô tình lại mang đến cho HLV Roy Hodgson cơ hội để thử nghiệm những giải pháp mới trên hàng công ĐT Anh.
1. Cách đây hơn một tháng, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh, với pha lập công thứ 50 cho Tam Sư, sau 107 lần ra sân, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Sir Bobby Charlton (49 bàn).
Chẳng có gì để nghi ngờ về thái độ cống hiến của Rooney trong suốt hơn một thập kỷ khoác áo ĐTQG. Cho dù ở bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa, mỗi khi Tổ quốc cần, “Gã Shrek” đều sẵn sàng. Từng có nhiều giai đoạn, R10 thậm chí còn được xem là chỗ dựa lớn nhất bên phía Tam Sư xét trên cả hai khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, thời gian dường như đã thay đổi mọi thứ…
2. Thời điểm hiện tại, khi mà những gánh nặng tuổi tác đang ngày càng khiến cho Rooney trở nên chậm chạp và đuối sức hơn, thật khó có thể tin rằng chân sút sắp bước sang tuổi 30 này sẽ tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” của ĐT Anh trong tương lai. Ở sân Old Trafford, Rooney cũng không còn là cầu thủ “không thể động đến” trong đội hình M.U.
Thực tế đã cho thấy, Rooney không hề có duyên với các giải đấu lớn. Đặt trong bối cảnh ĐT Anh đang sở hữu hàng loạt giải pháp tấn công giàu tiềm năng như Theo Walcott, Harry Kane hay Jamie Vardy… HLV Roy Hodgson hoàn toàn có lý do để chờ đợi vào những “làn gió mới” trên hàng công Tam Sư.
Thậm chí, ngay cả ở vị trí “số 10” sở trường, “Gã Shrek” cũng chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt hơn so với Ross Barkley, tiền vệ đang thi đấu cực kỳ thăng hoa trong màu áo Everton.
3. Wayne Rooney chính là thủ quân hiện tại của ĐT Anh và Manchester United đồng thời là chân sút ghi bàn nhiều nhất cho Tam Sư. Tuy nhiên, điều này có lẽ không còn mang nhiều giá trị thực tế nữa. Thay vào đó, ngôi sao 29 tuổi chỉ giữ vai trò giống như một thứ “biểu tượng” tinh thần đối với người Anh.
VCK EURO 2016 đang cận kề và HLV Roy Hodgson sẽ thực sự lo lắng nếu Rooney vẫn cứ tiếp tục trình diễn một bộ mặt “tậm tịt” như bây giờ. Phải chăng, đã đến lúc các CĐV Tam Sư cần phải đặt niềm tin vào những cái tên khác, trẻ trung và giàu khát vọng hơn R10, như Harry Kane, Daniel Sturridge hay Raheem Sterling chẳng hạn?
Về mặt danh tiếng, Rooney vẫn là ngôi sao số một tại xứ sở sương mù. Thế nhưng, đội trưởng của M.U rõ ràng không phải sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho ĐT Anh.
“Có tiếng mà không có miếng” chính là ở chỗ này…