MỚI NHẤT :
  • "Tôi rất vui vì Klopp đã đi!"
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Man Utd sẽ có mùa hè bận rộn
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • 3 cơn đau đầu của Jorge Vilda trước ngưỡng cửa thiên đường

    23:12 Thứ năm 17/08/2023

    BongDa.com.vn ĐT nữ Tây Ban Nha đã trình diễn một bộ mặt tích cực từ đầu vòng chung kết World Cup nữ 2023, nhưng họ vẫn đang gặp phải 3 vấn đề trước trận đấu cuối cùng.

    Trước mắt ĐT nữ Tây Ban Nha vào lúc này, chỉ còn lại một chướng ngại vật duy nhất ngăn họ đến với lần đầu nâng cúp vàng World Cup danh giá. Nhưng chướng ngại đó không hề dễ vượt qua hơn so với Thụy Điển hay Hà Lan, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, bởi đó là ĐT nữ Anh, những bà hoàng của bóng đá nữ châu Âu với chức vô địch Euro nữ 2022.

    Chính “The Lionesses” (biệt danh của ĐT nữ Anh) đã vượt qua ĐT nữ Tây Ban Nha ở tứ kết giải vô địch châu Âu năm ngoái, cho thấy họ là chướng ngại đáng gờm đến thế nào với thầy trò HLV Jorge Vilda. Để hy vọng phục hận trước đối thủ mạnh, vị thuyền trưởng của “La Roja” (biệt danh của ĐT Tây Ban Nha) sẽ rất cần các học trò của mình có màn trình diễn hoàn hảo nhất, trong đó bao gồm cải thiện 3 vấn đề rất đáng cân nhắc.

    Thứ nhất, có nên tiếp tục đặt niềm tin vào Alexia Putellas? Không cần phải quá hiểu biết về chuyên môn để thấy Putellas lúc này chỉ đạt không tới 50% phong độ đỉnh cao của mình. Trận bán kết với Thụy Điển, Quả bóng Vàng nữ 2022 bị bóp nghẹt, hoàn toàn bế tắc thay vì tạo ra ma thuật khi bị các cô gái áo vàng đẩy cao đội hình gây áp lực. Khi HLV Jorge Vilda thay Putellas bằng Salma Paralluelo trẻ khỏe, La Roja lập tức cân bằng về tranh chấp, thể lực và lấy lại thế trận.

    3 cơn đau đầu của Jorge Vilda trước ngưỡng cửa vinh quang - Bóng Đá

    Màn trình diễn của Alexia Putellas trong trận gặp Thụy Điển tiếp tục cho thấy cô chưa có được phong độ tốt nhất. 

    Cầu thủ nữ có tầm quan trọng bậc nhất trong lịch sử bóng đá nữ Tây Ban Nha đương đại nếu không thể góp mặt ở trận chung kết World Cup lịch sử sẽ là một tiếc nuối lớn. Song, vì đại cục, rất có khả năng ông Jorge Vilda sẽ phải đưa ra lựa chọn khó khăn, đặt niềm tin vào nhiều nhân tố "đóng thế", thay vì đánh liều để tiền vệ mang áo số 8 thêm một lần bị đối phương hành hạ.

    Thứ hai, hàng công Tây Ban Nha cần cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đặc biệt là những cơ hội đệm bóng cận thành trong vòng cấm.

    Tiền đạo mang áo số 17, Alba Redondo là điểm đến chiến lược của các pha căng ngang, tạt cột xa ngon ăn của ĐT nữ Tây Ban Nha, nhưng khả năng tận dụng của cô lại rất tệ. Hiệp 1 trận tứ kết gặp Hà Lan, ngay trước khung thành rộng mở, Redondo đệm bóng đi gần như... song song với vạch vôi, trúng người đồng đội trong tư thế việt vị.

    Đến trận bán kết gặp Thụy Điển, phút 71, chân sút khoác áo đội nữ Levante tiếp tục đệm bóng cận thành trượt rất khó hiểu. Đó dường như là giọt nước tràn ly khiến HLV Jorge Vilda hết kiên nhẫn mà phải thay cô ra ngoài, chỉ 1 phút sau pha bỏ lỡ.

    Không chỉ có Alba Redondo, tiền đạo Mariona Caldentey cũng bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vô duyên ở trận bán kết, ngay ở phút 74. Trong những trận cầu cân tài cân sức, ở những khoảnh khắc quyết định, các cô gái áo đỏ đang bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

    3 cơn đau đầu của Jorge Vilda trước ngưỡng cửa vinh quang - Bóng Đá

    Alba Redondo đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đệm bóng ngon ăn. 

    Tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn là “cỗ máy tạo cơ hội đích thực” với phong cách chơi kiểm soát, áp đặt, nhưng cơ hội có nhiều đến đâu cũng sẽ chỉ là vô nghĩa khi không tạo ra bàn thắng. Giải quyết tốt nhất những cơ hội ngon ăn là cách tốt nhất để ĐT nữ Tây Ban Nha đảm bảo an toàn, không phải thót tim chờ những giây phút tỏa sáng như 2 lần lập công trong 2 trận liên tiếp của Paralluelo.

    Cái tên Mariona Caldentey cũng dẫn chúng ta đến với cơn đau đầu thứ 3 của ông Jorge Vilda: những quả mở biên chất lượng quá thấp của hàng tiền vệ.

    Trong lối chơi tấn công mang phong cách đội nữ Barcelona của Tây Ban Nha, mở bóng ra cánh để kéo giãn hàng thủ đối phương, trước khi gửi bóng trở lại hành lang trong và phối hợp ban bật khoét vào khoảng trống hậu vệ cánh – trung vệ là bài đánh lợi hại nhất của họ. Thế nhưng không ít lần, trên sân Eden Park ở trận thắng Thụy Điển, những tiếng thở dài đã cất lên khi Caldentey lùi xuống, tạm sắm vai điều phối, hoặc tiền vệ Aitana Bonmati mở bóng quá mạnh về 2 biên, vượt ngoài khả năng tăng tốc của các chân chạy cánh.

    Nếu có Putellas ở trạng thái đỉnh cao, khâu triển khai bóng ra cánh của Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ mượt mà hơn nhiều. Nhưng khi siêu sao này lùi lại, hiện chưa ai có thể bước lên thay thế cô, ít nhất là trong nhiệm vụ cụ thể này. Bonmati đánh chặn cực xuất sắc, nhưng phát triển bóng, đặc biệt là ra biên, lại trái ngược hoàn toàn.

    3 cơn đau đầu của Jorge Vilda trước ngưỡng cửa vinh quang - Bóng Đá

    3 vấn đề, cũng là cơ hội để Jorge Vilda thể hiện tài năng.

    Đừng quên ĐT nữ Anh sở hữu những cầu thủ chơi lệch biên ở đẳng cấp rất cao như Alex Greenwood hay Lucy Bronze - người đang khoác áo chính Barcelona. Sẽ là một ngày vất vả cho ĐT nữ Tây Ban Nha nếu họ không thể làm tốt hơn với những đường phát triển bóng ra biên ở cự ly từ 10m trở lên.

    Sau 2 chiến thắng chật vật trước Hà Lan và Thụy Điển, ông Jorge Vilda và các cộng sự chắc chắn cũng đã nhìn ra những vấn đề nêu trên, thậm chí đã thử các phương án thay thế ngay trong trận. Tuy nhiên, như thế có thể vẫn là chưa đủ để ngăn ĐT nữ Anh bước lên ngôi vương mùa hè thứ 2 liên tiếp.

    Jorge Vilda sẽ cần chắc chắn một trong 2 điều: hoặc các cầu thủ của ông đủ khả năng cải thiện từ sân tập trong 5 ngày chuẩn bị cho chung kết, hoặc chính ông sẽ đưa ra được lựa chọn chiến thuật phù hợp, che đi tối đa khuyết điểm của La Roja và khiến người Anh phải bất ngờ.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:42 17/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...