(BongDa.com.vn) – Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải nhận trận thua đầu tiên trước đối thủ mạnh Iraq với cách biệt tối thiểu. Một trận đấu cho chúng ta thấy rõ bóng đá nước nhà đang đứng ở đâu, thấy được những điểm yếu cần cải thiện nếu muốn thành công. Bên cạnh đó cũng chứng kiến những sự thay đổi tích cực so với trước đây. Một trong số đó là về mặt con người, khi chúng ta được thấy những cầu thủ trẻ chơi bóng.
ĐRa sân với một đội hình trẻ trung, chơi bóng ngắn và tự tin cầm bóng chứ không chuyền dài cho tiền đạo chạy chỗ như trước, dù thua nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn để lại những ấn tượng. Mặt sân xấu đã ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi của ĐT Việt Nam, những đường chuyền, những pha khống chế bóng lỗi liên tục xuất hiện. Song, các cầu thủ phần lớn mới qua tuổi đôi mươi vẫn bình tĩnh thi đấu trước đối thủ cao to, đẳng cấp và chơi bóng bổng khó chịu.
Bộ ba tiền vệ trung tâm được cho là hay nhất của bóng đá nước nhà ở lứa tuổi của họ là Duy Mạnh, Xuân Trường và Tuấn Anh đã chơi hết sức cố gắng, phần nào khiến các tiền vệ trung tâm bên phía Iraq bế tắc và thường xuyên đưa bóng ra biên. Nhìn Tuấn Anh liên tục ngã xuống thậm chí đổ cả máu, Văn Toàn chạy không biết mệt hay những tình huống lao vào tranh chấp dù biết phần thắng là quá nhỏ của Duy Mạnh hay Xuân Trường, người ta thấy được ở đó niềm khao khát thể hiện mình của các cầu thủ trẻ, cùng với đó là niềm tự tôn dân tộc khi được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.
Chứng kiến các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng thi đấu trước một đội bóng mạnh ở châu Á, nơi đất khách quê người, mặt sân xấu, yếu hơn về mọi mặt, không ai tin rằng những chàng trai áo đỏ nhiều người mới ở tuổi đôi mươi. Dù đúng là họ chơi không thật sự xuất sắc, nhưng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Không còn sự lóng ngóng, có bóng là ngay lập tức phá lên cho tiền đạo, từ thủ môn đến hậu vệ đều rất chủ động chuyền bóng cho người gần nhất. Đó là một sự thay đổi rất dễ để nhận ra dưới thời cựu HLV Sông Lam Nghệ An.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, trận đấu này đã cho chúng ta thấy quá nhiều điểm yếu. Điểm yếu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn là nền tảng thể lực. Chúng ta muốn chơi ban bật, pressing không chỉ cần khả năng xử lý bóng, tư duy chiến thuật mà còn cần cả thể lực. Trong hiệp thi đấu thứ 2, Tuấn Anh hay Xuân Trường đã xuống sức thấy rõ, buộc HLV Hữu Thắng phải thay đổi người.
Bên cạnh đó là tư duy chiến thuật vẫn cần được cải thiện, đôi khi chúng ta ban bật quá máy móc, dập khuôn. Nhiều tình huống các cầu thủ áo đỏ di chuyển quá theo bài vào khu vực có 3,4 cầu thủ Iraq ở đó khiến pha phối hợp bị chặn lại. Vẫn biết Iraq mạnh hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng rõ ràng đội bóng Tây Á chơi không quá hay khi họ chỉ chủ yếu sử dụng bóng bổng từ hai biên.
Nhưng dù sao HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng, với những gì đã thể hiện chỉ cần có thêm thời gian để chơi bóng bên nhau cũng như nâng cao thể lực và tư duy chơi bóng thì có lý do để tin ĐT Việt Nam sẽ chơi ấn tượng hơn. Đặt niềm tin vào các tài năng trẻ cũng như con dao hai lưỡi, nhưng mạo hiểm là điều cần thiết lúc này. Bởi lẽ khi người ra trẻ người ta có thể làm mọi thứ.
(Bạn đọc: Đăng Cương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam