MỚI NHẤT :
  • M.U bị mỉa mai vì 'dám' nhòm ngó tiền đạo Anh xuất sắc nhất EPL
  • HLV Alexandre Polking xác nhận đang đàm phán với CLB CAHN
  • 10 ngôi sao EPL chơi hay ngoài mong đợi: Cựu sao Chelsea góp mặt
  • Huyền thoại Real Madrid tiết lộ bí mật của Kvaratskhelia
  • Công thần Bayern níu chân Thomas Tuchel
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real trong trận thắng Alaves
  • CHOÁNG! Chelsea nhận thêm tiền vụ Hazard - Real Madrid
  • Barca và Atletico sắp trao đổi tân binh gây sốc
  • Sửa sai cho Solskjaer, M.U nhắm thương vụ bất ngờ
  • Arsenal nhắm đến cầu thủ chạy nhiều hơn cả Declan Rice
  • Man Utd chi 55 triệu bảng mang về trung vệ mới
  • Choáng với đội hình nhập tịch Indonesia, Việt Nam không được dự AFC Champions League
  • Mua Davies, Carlo Ancelotti ra quyết định với Ferland Mendy
  • Hàng công Milan sẽ ra sao hè này?
  • Ra đề nghị khủng, Bruno tái hợp Ronaldo?
  • Romano nêu lý do Messi không đến Ả Rập cùng Ronaldo
  • Chồng 52 triệu bảng, Liverpool sẽ có trò cũ Slot
  • Varane, Casemiro chấm dứt kỷ nguyên săn siêu sao của Man United
  • Chuyển nhượng 15/05: Thêm ƯCV thay Ten Hag, hậu vệ gật đầu với M.U; Thương vụ 150 triệu euro của Arsenal
  • Lộ tin nhắn fan Arsenal gửi cho Ederson
  • Cạn lời Netizen Indonesia, đội bóng của Cesc Fabregas bị nguyền rủa
  • Tuyển Anh có nên cho Reece James một cơ hội?
  • "Sa thải Ten Hag sẽ là một sai lầm"
  • Haaland nói thẳng trình độ của Tottenham
  • Tiền đạo phù hợp với tiêu chí của Sir Jim Ratcliffe
  • "West Ham sẽ đánh bại City… như một lời cảm ơn tới Declan Rice"
  • Pochettino yêu cầu nhiều hơn từ 1 cầu thủ Chelsea
  • Động thái của FIFA có thể giúp Việt Nam dự World Cup
  • CĐV Arsenal tức điên với Son Heung-min
  • Bảo vệ học trò, Erik ten Hag đáp trả Rooney
  • Bellingham vs Vinicius: Sao Real chọn cầu thủ xứng đáng giành Quả bóng vàng hơn
  • Văn Quyến làm trợ lý cho HLV Kim Sang-sik?; 'HAGL trước đây đâu có đá đẹp'
  • 2 vấn đề lớn nhất ở thượng tầng Milan
  • Rõ số phận 5 'bóng hồng' bị tạm giữ cùng dàn cầu thủ Hà Tĩnh
  • Hé lộ phương pháp lạ giúp bóng đá Việt Nam hạn chế tiêu cực
  • Đội trẻ Man Utd hủy diệt cả giải đấu, giành cú 'ăn 3' lịch sử
  • Aston Villa bùng nổ
  • Manchester United có nên "all in" vào Joao Neves?
  • 3 điều rút ra từ trận thắng tưng bừng của Real trước Alaves
  • Cầu thủ mới 10 phút đã nhận thẻ đỏ, HLV Thể Công Viettel nói gì?
  • James Rodriguez: Thiên thần hay ác quỷ khi trở lại Bernabeu?

    15:47 Thứ bảy 28/04/2018

    BongDa.com.vn Rạng sáng ngày 02/5 tới, trận lượt về bán kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich sẽ diễn ra và mọi ánh nhìn của các cổ động viên chủ nhà sẽ đổ dồn về cựu cầu thủ của họ, James Rodriguez, nay đã là người của đội bóng nước Đức.

    Cách các cổ động viên đội chủ sân Santiago Bernabeu chào đón màn trở về của James như thế nào vẫn là một ẩn số. Liệu tiền vệ này sẽ được gắn mác “thiên thần” hay “ác quỷ”? Sẽ là những chàng pháo tay chào đón hay những tiếng la ó khắp bốn khán đài?

    Cuối mùa giải năm ngoái, tuyển thủ người Colombia chia tay đội bóng Hoàng gia sau khi đã cùng câu lạc bộ giành được một số danh hiệu, trong đó đặc biệt có 1 chiếc cúp Champions League và một chức vô địch La Liga. Hai danh hiệu trên đều có công rất lớn từ James, khi tiền vệ này đóng góp tích cực vào thành công của Los Blancos bằng phong cách chơi và những bàn thắng rất “dị” mang thương hiệu của riêng anh.

    James Rodriguez, angel or demon in the Bernabeu? - Bóng Đá

     James từng làm say đắm những con tim trên sân Bernabeu bằng tài năng của mình.

    Tuy nhiên, tài năng sinh năm 1991 này cũng phải nếm trải cảm giác thất vọng khi không thể kéo dài sự nghiệp cùng với Real, câu lạc bộ mà anh luôn ao ước được cống hiến từ nhỏ. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2017, James đã ra sân trong trận đấu cuối cùng dưới màu áo trắng của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Trận đó, Real đối đầu với Sevilla trong vòng đấu cuối của mùa giải và sau 60 phút thi đấu tiền vệ này được HLV Zidane thay ra nghỉ. Chân sút người Colombia bước khỏi sân khi cả khán đài đều đứng cả dậy, nổ những tràng pháo tay như một lời tri ân đến số 10 của đội bóng.

    Sau trận đấu đó, Real Madrid tiếp tục thi đấu tốt để giành chức vô địch La Liga trên sân của Malaga và kết thúc một mùa giải hoàn hảo bằng chức vô địch Champions League tại thành phố Cardiff. Các chiến binh áo trắng thắng trận trở về đã được người hâm mộ thủ đô chào đón trong niềm hân hoan vô bờ, và đặc biệt là James Rodriguez thêm một lần nữa nhận được những tình cảm nồng nhiệt từ các Madridista.

    Khi chia tay câu lạc bộ, cầu thủ hiện giờ thuộc biên chế Bayern Munich đã làm một đoạn video đầy cảm xúc để cảm ơn người hâm mộ trong suốt quãng thời gian anh thi đấu tại Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, trở lại với hiện tại khi James đối đầu đội bóng cũ tại một trận bán kết “một mất một còn”, rất khó có thể đoán được liệu người dân thành phố Madrid sẽ phản ứng ra sao trong lần tái ngộ người hùng một thời của họ.

    James Rodriguez, angel or demon in the Bernabeu? - Bóng Đá

     Liệu mái nhà xưa Real có dang tay chào đón "người cũ".

    Nhìn lại những trường hợp trước đây, cổ động viên của Madrid thường khá tôn trọng các cựu cầu thủ từng cống hiến cho đội bóng và Rodriguez có lẽ cũng sẽ không phải ngoại lệ. Dù cho trong trận lượt đi, cầu thủ người Colombia cũng có ăn mừng bàn thắng của Joshua Kimmich thì đó cũng là một hành động có thể hiểu được.

    Việc ăn mừng bàn thắng trong một trận cầu có tính chất quan trọng như bán kết Champions League thì đó hoàn toàn là điều bình thường. Nhưng nếu đặt trước đối tượng là những khán giải có tiếng là khó tính ở Real, thì cũng chưa thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong màn tái ngộ đặc biệt này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 14:00 28/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...