MỚI NHẤT :
  • Chỉ đội trưởng mới được nói chuyện với trọng tài, HLV V-League phá vỡ im lặng
  • Một thống kê ấn tượng của Achraf Hakimi ở Champions League
  • Man City từ bỏ sao Brazil
  • Chiesa, Vlahovic có thể sẽ nhường chỗ cho Moise Kean và Milik
  • Man Utd trở lại tập luyện cho đại chiến Newcastle
  • Xác nhận thương vụ đầu tiên của Man Utd
  • Các tiền vệ bom tấn của Chelsea chưa đáp ứng được kỳ vọng
  • Sếp lớn Bayer Leverkusen chỉ trích thậm tệ lịch thi đấu của AFCON
  • Liverpool sẽ chạm mặt ông lớn nào ở vòng 16 đội Europa League?
  • Rất nhanh chóng, Real Madrid chốt vụ Varane
  • '5 năm nữa, Barca và Real sẽ không thể cạnh tranh ở châu Âu'
  • Tức tốc ký HĐ mới, Chelsea ngăn vụ Mason Mount 2.0
  • "Khi mắc quá nhiều sai lầm trước Arsenal, bạn phải trả giá"
  • Chuyên gia thúc giục Man Utd "trảm" Onana, tái ký với người cũ
  • Thắng 4-0, Cody Gakpo chưa hài lòng
  • 'Mainoo giờ giỏi hơn cả Casemiro, Amrabat'
  • Các cầu thủ Lyon muốn tái hợp với HLV Bruno Genesio
  • Mourinho: "Họ sẽ chơi nhiều hơn khi các cầu thủ khác kiệt sức"
  • Vừa mở bán, vé xem Messi thi đấu mùa tới nhanh chóng hết sạch
  • Roberto De Zerbi nhận cú đúp tin vui
  • Liverpool còn kiên nhẫn với Thiago?
  • Tân binh Laimer thích được thi đấu cùng với Muller
  • Đội hình hay nhất lượt 5 vòng bảng Champions League 2023/24
  • Cựu sao Chelsea chính thức tuyên bố giải nghệ
  • Thương vụ bất khả thi của Arsenal trong tháng 1
  • Romeu: "Pedri là một thiên tài"
  • "Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay"
  • Bellingham và Diaz khiến CĐV Real Madrid lo sốt vó
  • Barca xác định 2 tân binh vào tháng 1
  • Cú đúp hình thành "họng pháo 5 nòng" của Liverpool
  • Leverkusen như nước lũ, cuốn phăng mọi đối thủ
  • May cho Houssem Aouar, Mourinho không phải Guardiola
  • Ten Hag ấp ủ kế hoạch khủng cho con trai của huyền thoại MU
  • Được Bayern quan tâm, tân đội trưởng của Barca gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Milan lên phương án thay thế Stefano Pioli
  • Cựu sao Chelsea bị phạt nặng vì lao vào phòng thay đồ trọng tài
  • Barca dẫn đầu cuộc đua giành tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu
  • Owen từng rất ghét Beckham
  • Filip Nguyễn sắp thi đấu cho tuyển Việt Nam, báo Indonesia lập tức lên tiếng
  • Klopp nhận ra một tài năng sáng giá của Liverpool
  • Mời Man Utd về cửa mình!

    12:38 Thứ năm 05/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau thất bại ở Istanbul, Ole Gunnar Solskjaer và các học trò cần biết mình đang ở đâu.

     

    Manchester United chuẩn bị cho trận gặp Istanbul Basaksehir

    Với những người yêu mến Manchester United, 90 phút tại Basaksehir Fatih Terim thực sự là 1 thảm họa. Không ai có thể ngờ rằng Manchester United lại chơi tệ đến như vậy trước Istanbul Basaksehir, đội bóng được đánh giá yếu nhất tại bảng H. Chỉ sau 40 phút, họ đã phải nhận đến 2 bàn thua. Tất cả đều đến từ những sai lầm không thể tin nổi của hàng phòng ngự. Phút 43, Anthony Martial rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Manchester United đã không thể giành được dù chỉ 1 điểm.

    Martin Skrtel:

     Martin Skrtel giúp Istanbul Basaksehir đánh bại Manchester United.

    Với màn trình diễn tệ hại tại Thổ Nhĩ Kỳ, không có gì khó hiểu khi thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đón nhận những lời chỉ trích, mỉa mai. Trong đó, câu nói của Martin Skrtel đang thu hút sự chú ý của dư luận: "Đó là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi tại Champions League. Tôi ước mình có thể đối đầu với Manchester United mỗi tuần."

    Martin Skrtel không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ Manchester United. Trung vệ người Slovakia từng có 8 năm gắn bó với Liverpool và nhiều lần tham dự những cuộc chạm trán nảy lửa với Red Devils. Trong quãng thời gian đó, anh từng chứng kiến The Kop giành chiến thắng trước Manchester United với tỷ số đậm, như thắng lợi hủy diệt 4-1 ngay tại Old Trafford vào năm 2009. Tuy nhiên, chưa bao giờ Martin Skrtel và các cầu thủ Liverpool dám coi thường đại kình địch của mình. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trung vệ người Slovakia đều hiểu rằng nếu tỏ ra thiếu thận trọng, họ sẽ phải trả giá đắt trước Manchester United. Năm 2015, chính anh đã bị Anthony Martial biến thành gã hề, trước khi sút tung lưới Simon Mignolet để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ sân Old Trafford.

    Giờ đây, ở tuổi 35, Martin Skrtel không còn khoác áo Liverpool. Anh đã chuyển sang 1 đội bóng được đánh giá yếu hơn là Istanbul Basaksehir. Rạng sáng nay, đội bóng của anh đã đánh bại Manchester United. Phía trước Skrtel sẽ là chuyến hành quân đến Old Trafford, nơi Red Devils sẵn sàng phục thù. Tuy nhiên, trung vệ người Slovakia đã không còn sợ Manchester United nữa. Câu nói đầy mỉa mai của Martin Skrtel đã cho Manchester United biết được rằng mình đang đứng ở đâu vào thời điểm hiện tại.

    Martin Skrtel:

     Trong quá khứ, Skrtel từng nhiều lần ôm hận trước Manchester United.

    Sau thất bại tại Basaksehir Fatih Terim, Manchester United sẽ cố gắng lấy lại tinh thần và giành chiến thắng trong những trận đấu sắp tới. Rất có thể, họ sẽ lại thi đấu ấn tượng như đã từng làm sau thất bại 1-6 trước Tottenham. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải giữ đôi chân ở trên mặt đất, bởi các đối thủ không còn quá lo lắng khi chạm trán thầy trò Ole Gunnar Solskjaer nữa. Hãy chờ xem, họ sẽ làm điều đó như thế nào!

    Faro | 12:08 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...