MỚI NHẤT :
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • Đại chiến Bayern – Real: Đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của James Rodriguez

    10:22 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Trận cầu đinh lượt đi bán kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid sẽ chứng kiến cuộc hội ngộ của James Rodriguez với câu lạc bộ chủ quản của anh.

    Thể hiện một phong độ ấn tượng sau khi rời Tây Ban Nha để đến với nước Đức, việc nhìn lại những màn trình diễn của James trong hai màu áo sẽ là một sự so sánh thú vị trước trận đại chiến rạng sáng 26/4.

    Mùa giải năm nay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã cho Bayern Munich mượn tiền vệ của mình sau khi HLV Zinedine Zidane không thể tận dụng được hết tài năng của cầu thủ người Colombia.

    Trong thỏa thuận về hợp đồng cho mượn này, hai câu lạc bộ cũng đồng ý cho thêm vào một điều khoản mua đứt với mức phí 42 triệu euro khi mùa giải 2018-2019 kết thúc. Điều mà gần như chắc chắn sẽ xảy ra khi Real không còn thiết tha với James còn đội bóng xứ Bavaria lại đang hưởng lợi rất nhiều từ những phẩm chất của cầu thủ.

    Đại chiến Bayern – Real: Đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của James Rodriguez - Bóng Đá

     James gần như chắc chắn đã là người của Bayern dù chưa chính thức.

    Sau sự ra đi của HLV Carlo Ancelontti, nhà vô địch nước Đức lại một lần nữa bén duyên với HLV Jupp Heynckes, người đã dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Champions League 2013. Và như một hiệu ứng đặc biệt, các cầu thủ của Bayern đã chơi tốt hơn nhiều khi tái ngộ người thầy cũ.

    James Rodridguez cũng không phải ngoại lệ, trái với cảnh bị thất sủng ở Real, cựu tiền vệ Monaco được ra sân thường xuyên và đẳng cấp của anh nhờ đó cũng đã được thể hiện rõ nét. Chỉ sau một thời gian ngắn, giờ đây James có thế coi là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong đội hình của “Hùm xám”.

    Sau 34 trận trên mọi đấu trường, tuyển thủ Colombia có 2,199 phút thi đấu trên sân, ghi được 6 bàn thắng và kiến tạo 12 lần. Ngoài ra, James cũng đang trở thành một mắt xích quan trọng không thể thay thế ở tuyến tiền vệ của Bayern.

    Mặc dù mùa giải năm nay vẫn chưa kết thúc, nhưng thời gian mà Rodriguez được thi đấu đã nhiều hơn so với cả hai mùa giải trước đó của anh ở Madrid. Trong năm 2016-2017, James được chơi 33 trận, trong khi mùa 2015-2016 HLV Zidane chỉ gọi tên cầu thủ này 32 lần và phần nhiều là từ những tình huống thay người giữa trận.

    Những số liệu trên so với 46 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên trên sân Bernabeu đã nói lên vai trò của cầu thủ này trong đội hình Real đã giảm sút nhanh như thế nào kể từ khi Zidane đến. HLV người Pháp thường sử dụng James như một phương án dự phòng. Trái ngược với thời gian tại Đức, trong 34 trận đã thi đấu, chỉ 9 lần tiền vệ này phải vào sân trong thời gian giữa giờ.

    Đại chiến Bayern – Real: Đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của James Rodriguez - Bóng Đá

     Kể từ khi Zidane đến sân Bernabeu, James đã dần mất đi chỗ đứng của mình.

    Trước đó, khi HLV Ancelotti vẫn còn tại vị ở Madrid, James trong vai trò một tiền vệ kiến thiết lối chơi cũng đã ghi được tới 17 bàn thắng. Con số này vẫn chưa từng được lặp lại ở các mùa sau đó, kể cả ở mùa giải năm nay thi đấu tại Bundesliga, 6 bàn hiện tại vẫn là thành tích thấp nhất của số 10 kể từ khi anh rời khỏi AS Monaco.

    Số kiến tạo của James lại khá ổn định ở cả hai câu lạc bộ, đóng góp thấp nhất là ở mùa 2015-2016 khi anh chỉ có cho mình 10 đường chuyền dẫn đến bàn thắng. Mùa này tại Bayern, anh đã có nhiều hơn 2 kiến tạo so với mùa giải năm đó và vẫn còn nhiều trận đấu phía trước để tiền vệ sinh năm 1991 có thể nâng cao thành tích của mình hơn nữa.

    Dù là ở Real Madrid hay ở Bayern Munich, đươc trọng dụng hay không trọng dụng, thì mỗi khi có cơ hội thi đấu James Rodriguez vẫn là một cái tên nguy hiểm cho mọi đối thủ. Trận Bán kết sắp tới hứa hẹn một cuộc so kè căng thẳng và biết đâu, người cũ của Real lại trở thành “nhân tố X” phân định thắng thua giữa hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 10:00 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...