MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • James Rodriguez: Trở lại đe dọa Real sau chứng trầm cảm

    19:21 Thứ tư 25/04/2018

    James Rodriguez đã đúng vì đã lựa chọn rời khỏi “địa ngục” Bernabeu và càng sáng suốt khi quyết định gia nhập Bayern Munich.

    Chặng khởi đầu của Rodriguez tại sân Bernabeu ít nhiều để lại được dấu ấn bằng 17 pha lập công trên mọi đấu trường ở mùa giải 2014/15. Nhưng kể từ đó trở đi, sự nghiệp của tiền vệ người Bernabeu ở Real Madrid ngày càng trượt dốc. Cụ thể là thời điểm Zinedine Zidane bắt đầu nắm giữ cương vị thuyền trưởng của Real.

     - Bóng Đá

     James Rodriguez trầm cảm nặng sau khi rời Real. Ảnh: Metro.

    Mùa giải cuối cùng còn khoác lên mình màu áo Real trước khi gia nhập Bayern, James chỉ ra sân được 22 trận, trong đó có đến 9 trận từ băng ghế dự bị. Đây thực sự là con số đáng thất vọng đối với người từng được xem là nhạc trưởng của Real. James ra sân còn thấp hơn cả Lucas Vazquez (33 trận) và tài năng trẻ Marco Asensio (23 trận).

    Thật khó để James có thể hài lòng với sự trọng dụng gần như ở mức thấp nhất mà HLV Zidane trao cho mình. Nhưng chưa một lần, cựu tiền vệ của Monaco than phiền cho số phận. Thay vào đó, James dặn lòng: “Tôi yêu nơi này và muốn được gắn bó trong một thời gian dài, có thể là mãi mãi”.

    Cá nhân HLV Zidane thì luôn khẳng định James là phần quan trọng của Real. Nhưng chưa bao giờ, vị thuyền trưởng người Pháp cho thấy ông dám đặt niềm tin ở James. Thế rồi bản thân tiền vệ người Colombia cũng phải đưa ra quyết định từ bỏ sân Bernabeu để tìm kiếm cho mình bến đỗ mới.

    Chính vì điều đó, James đã trầm cảm rất nặng trong quãng thời gian đầu tiên rời xa “miền đất hứa” Real Madrid. Câu chuyện được giữ kín trong một thời gian dài, trước khi được tiết lộ bởi Jupp Heynckes, người thầy mới của James tại Bayern.

    Khi tôi đến đây, James không có được tình trạng tốt. Bản thân tôi phải thường xuyên nói chuyện với cậu ấy và chăm sóc cho James. Dần dần, James mới cởi mở hơn và thoải mái khi thi đấu ở Bayern”, Heynckes tiết lộ tình trạng nghiêm trọng mà James từng đối mặt.

    James suy cho cùng cũng giống như hàng tá ngôi sao khác trên thế giới này. Đó là gia nhập Real trong sự hân hoan, chào đón của tất cả, từ CĐV, đồng đội cho đến những người quản lý tại Galacticos. Nhưng khi đã hết “giá trị sử dụng” ở sân Bernabeu, tất cả đều phải khăn gói ra đi với tư cách của những người thất bại.

    Bản thân tiền vệ 26 tuổi rất yêu Real, nhưng bước đường cùng khiến James phải tự xóa bỏ những lời “tỏ tình” với đội bóng để lựa chọn cho mình bến đỗ mới. James có nhiều sự lựa chọn như MU, Arsenal, Juventus và cả Chelsea. Nhưng cuối cùng, anh quyết định gia nhập Bayern Munich thật may khi đó là nước đi vô cùng sáng suốt.

     - Bóng Đá

     Nhưng trong màu áo Bayern, James như được tái sinh.

    Ở sân Allianz Arena, có một trường hợp tương tự như James ở thời điểm trước là Robben. Ra đi dưới dạng hàng thải của Real, nhưng sau đó, Robben tỏa sáng không ngừng và đã là một tượng đài của Bayern. Tấm gương ở ngay trước mắt và James hoàn toàn có thể đi trên lộ trình đó nếu thật sự chứng minh được đẳng cấp của mình.

    James may mắn khi có sự song hành của HLV Heynckes ở sân Allianz Arena. Nhờ vị chiến lược gia 72 tuổi, James trở lại là chính mình từ “cái xác vô hồn”. Sau đó, cả chặng đường dài của mùa giải đã qua, bản thân Heynckes luôn coi James là cậu học trò cưng và luôn cố gắng tạo điều kiện một cách tối đa.

    “Sự phát triển của James ở Bayern là rất tuyệt vời. Cậu ấy từ lâu đã là một phần không thể thiếu của chúng tôi. Rất nhiều CĐV của Bayern đang bị phong cách chơi bóng của James quyến rũ. Cậu ấy thi đấu rất sáng tạo và xứng đáng được xem là một ngôi sao hàng đầu. James đang cố gắng học cả tiếng Đức đấy”, Heynckes tự hào về cậu học trò của mình.

    Từ đầu mùa giải 2017/18, James chơi tổng cộng 37 trận đấu trên mọi đấu trường cho “Hùm xám” và đóng góp được 6 bàn thắng cùng với 11 đường kiến tạo. James đang là nguồn cảm hứng cực lớn trong lối chơi của Bayern khi mỗi trận anh tung ra trung bình 2,6 đường kiến tạo cho các đồng đội.

    Với số điểm trung bình 7,9 do trang thống kê nổi tiếng Whoscored bình chọn, James đang là người được đánh giá tốt nhất trong đội hình của Bayern Munich ở mùa giải 2017/18 – cao hơn cả chân sút Robert Lewandowski (điểm trung bình 7,8).

    Arjen Robben luôn là cơn ác mộng của hàng thủ Real trong những lần “Kền kền trắng” phải đối đầu với “Hùm xám” trong vòng 8 năm qua. Và lần này, Real sẽ đối diện thêm một "con quỷ do chính mình tạo ra" là James trong những tình huống tấn công của "Hùm xám".

     - Bóng Đá

     Gặp lại Real là cơ hội để James chứng tỏ đẳng cấp của mình.

    Bản thân James đang rất trông chờ đến 90 phút ngày mai, cho một sự khẳng định. Anh nói: “Tôi muốn chơi hay trước đội bóng cũ Real Madrid trong lần gặp nhau. Tôi muốn sẽ cùng Bayern vượt qua được cửa ải này để thẳng tiến đến trận chung kết”.

    HLV Zidane thì lại có cách nghĩ khác: “Tôi biết James sẽ có động lực rất lớn để bước vào trận đấu với Real vào ngày mai. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ra sân để chứng minh điều gì. Thay vào đó là tình yêu dành cho bóng đá, cho các trận đấu”.

    Ngay lúc này, James khao khát được chứng tỏ khả năng trước Real hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lời khẳng định của một cầu thủ đã từng thất bại và rời Bernabeu trong tủi hổ!

    Viết Tuệ | 16:00 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...