MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Thua Istanbul BB, Man Utd lộ 2 yếu điểm không bổ sung không được

    15:28 Thứ năm 05/11/2020

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ thành Manchester để lại nỗi thất vọng trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng H.

    Manchester United vừa để thua Istanbul BB trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions Legaue 2020/21. Thực tế, đây là "cú ngã ngựa" bất ngờ. Bởi ở đấu trường C1 Châu Âu mùa này, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đang có phong độ rất tốt. Hai chiến thắng trước Paris Saint-Germain và RB Leipzig khiến cho nhiều CĐV yêu mến Quỷ đỏ cũng không hiểu vì sao, họ lại thua một đội "thứ yếu" ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

    Thua Istanbul BB, Man Utd lộ 2 yếu điểm không bổ sung không được - Bóng Đá

    Solskjaer lại "gặp nạn".

    Hàng thủ vẫn là điểm yếu 

    2 bàn thua đêm qua của Quỷ đỏ thành Manchester cho thấy, hàng thủ của họ bị "hút" và sai lầm trầm trọng. Nếu ở tình huống đầu tiên, Demba Ba có pha nước rút khủng khiếp khiến cho những ngôi sao phòng ngự của Quỷ đỏ, mà điển hình là một Harry Maguire "nặng nề" không kịp trở tay, thì ở bàn thua thứ 2, hàng công của Istanbul BB thậm chí còn thoải mái có khoảng trống quá lớn để hạ gục Dean Henderson.

    Thua Istanbul BB, Man Utd lộ 2 yếu điểm không bổ sung không được - Bóng Đá

    Hàng thủ M.U quá hớ hênh trước Istanbul BB.

    Điểm yếu hàng thủ là điều được nói đến quá nhiều về Man Utd của Solskjaer. Bản thân chiến lược gia người Na Uy cũng hiểu rõ, ông cần những "đá tảng" tốt hơn, và điều này chưa được Phó chủ tịch Ed Woodward hậu thuẫn. Axel Tuanzebe là sao trẻ giàu tiềm năng, người chơi rất hay ở trận thắng Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, đối đầu Istanbul, Tuanzebe đã bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm và non nớt của bản thân.

    Trong bối cảnh Eric Bailly, Phil Jones hay mới đây nhất là Victor Lindelof chấn thương lưng, hàng thủ Man Utd đã mỏng nay lại càng "nát" hơn bao giờ hết.

    Hàng công thiếu "sức nặng" và sự đẳng cấp

    Bên cạnh một hàng thủ có quá nhiều vấn đề, hàng công Man Utd cũng không đủ sắc bén, gây ra được áp lực liên tục trước một Istanbul chơi kỷ luật, sức mạnh và không ngại va chạm. Marcus Rashford, Anthony Martial hay Mason Greenwood đều được Solskjaer trao cơ hội. Nhưng những sao trẻ và thế hệ "măng non" mà nhà cầm quân người Na Uy tin tưởng không đủ mạnh để uy hiếp hàng phòng ngự đội chủ nhà. Bàn thắng của Martial chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi, trong một đêm mà chân sút người Pháp thể hiện quá nhiều tình huống bóng "dở".

    Thua Istanbul BB, Man Utd lộ 2 yếu điểm không bổ sung không được - Bóng Đá

    Thủ dở, Man Utd công cũng chẳng hay. 

    Edinson Cavani được tung vào sân để hy vọng vào đẳng cấp của một ngôi sao từng khiến làng túc cầu phải e dè. Tuy nhiên, như những trận trước, tiền đạo người Uruguay vẫn thể hiện bộ mặt mờ nhạt, ít tình huống chạm bóng và nếu có được bóng, Cavani cũng ở quá xa khung thành đối phương.

    Vấn đề hàng công cũng là một trong những điều khiến Solskjaer và các CĐV yêu mến Man Utd "nhức nhối" mùa hè 2020. Jadon Sancho là cái tên được theo sát và có nhiều đồn đoán cập bến Nhà hát của những giấc mơ, nhưng rồi mọi thứ chỉ là con số 0. Cavani, cuối cùng cũng chỉ là giải pháp nhằm "xoa dịu" các CĐV Quỷ đỏ.

    Solskjaer phát biểu sau trận thua của Man Utd: 

     
    Minh Trí | 14:58 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...